VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

TẠI NGHÈO


TẠI NGHÈO

Mười năm bảy tháng vượt chung đèo
Dỡ thói giang hồ mụ nhổ neo
Bỏ bốn thằng trai vào độ sữa
Và thêm lão bối tuổi sung trèo
Căn nhà quạnh quẽ bầy heo đói
Cửa ngõ im lìm gạo cám treo
Lãng tử ngày xưa giờ góa bụa
Thầm than trách phận hẩm hiu nghèo ./.

LCT 15/01/17

BÀI HỌA 
*****
PHẬN NGHÈO 

Ngắm ánh tàn dương lã ngọn đèo 
Xuôi thuyền bến cũ một lần neo
Lơ thơ mé bãi đàn chim lượn 
Vất vưởng triền đê lũ nhỏ trèo 
Cuối ngõ xuân quỳnh chưa vội nở 
Bên thềm nguyệt quế chẳng màng treo
Lòng như lắng đọng niềm tơ tưởng
Đếm chuỗi ngày qua tủi phận nghèo ! 

Tường Vân 15/1/17
*****
Phận hèn

Muốn vượt rồi ngơ ngó giữa đèo
Lo rằng sức kiệt lỡ gieo neo 
Dây chằng nhão nhét không đường lết
Củ gối đòng đưa hết ngõ trèo
Thổn thức đêm trường thôi cố nhịn
Mơ màng buổi tận cũng đành treo
Nhiều hôm vợ nhắc tìm phương né
Vẫn sợ người ta bảo sức nghèo...!!

Nguyễn Lâm 15/01/2016
*****
CHIỀU BÊN NÚI

Hoàng hôn tím lịm cuối chân đèo
Chút rớn còn loe sáng ánh neo
Vổ cánh chim về tìm chốn đậu
Khua mình khỉ lại kiếm nơi trèo
Đường rừng khấp khểnh trăng soi tỏa
Lối gió gập ghềnh mây thả treo
Giữa buổi chiều hôm mờ cõi thế
Thong dong núi lạnh tiếng chuông theo

GM.Nguyễn Đình Diệm
15.01.2016

19 nhận xét:

  1. Ghé thăm huynh ngày mới.vâng đó là lối sống xã hội ngày nay khiến nhiều khi phải ngán ngẫm .chúc huynh ngày mới luôn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nguyễn Lâm ghé tgawm và có lời chúc . Chúc đệ những ngày cuối năm an manh và vui vẻ nhé !

      Xóa
  2. PHẬN NGHÈO

    Ngắm ánh tàn dương lã ngọn đèo
    Xuôi thuyền bến cũ một lần neo
    Lơ thơ mé bãi đàn chim lượn
    Vất vưởng triền đê lũ nhỏ trèo
    Cuối ngõ xuân quỳnh chưa vội nở
    Bên thềm nguyệt quế chẳng màng treo
    Lòng như lắng đọng niềm tơ tưởng
    Đếm chuỗi ngày qua tủi phận nghèo !

    Tường Vân 15/1/17

    Em họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Với một bài thơ hay nhiều catm xúc khi nói về thân phận nghèo . Cảm ơn em luôn đồng hành . Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  3. Tại nghèo!một sự thật phủ phàng quá, phải không anh?
    Trưa ghé thăm anh.Chúc anh ngày chủ nhật vui và an yên anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không gì hay hơn là đổ lỗi cho nghèo em nhỉ . Rất tiếc đã nghèo tiền mà nghèo cả nhán nghĩa là thế đấy . Chúc em luôn an vui nhé Tganh Mai

      Xóa
  4. Phận hèn

    Muốn vượt rồi ngơ ngó giữa đèo
    Lo rằng sức kiệt lỡ gieo neo
    Dây chằng nhão nhét không đường lết
    Củ gối đòng đưa hết ngõ trèo
    Thổn thức đêm trường thôi cố nhịn
    Mơ màng buổi tận cũng đành treo
    Nhiều hôm vợ nhắc tìm phương né
    Vẫn sợ người ta bảo sức nghèo...!!

    Nguyễn Lâm 15/01/2016

    Họa vui cùng huynh chúc trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế Nguyễn Lâm . Nghèo hèn luôn song hành với nhau cho nên cuộc đoief là thế đấy . Trách đời hay trách mình nhỉ . Cảm ơn đệ đã cùng chia xẻ cảm xúc nhé . Chúc đệ luôn bình an nhé !

      Xóa
    2. Đệ cuối năm nay quá bế tắc. Ba hôm nữa đưa ông bà về nhà mới mà nhà thì chưa đâu vào đâu .cà phê lại hái chưa xong công nhân đòi nghỉ về qua ăn tết chết thật chứ.

      Xóa
    3. Biết sao giờ . Dù sao thì cũng phải sắp xếp ổn thỏa thôi Lâm Nguyễn ạ . Đúng là rối như tơ . Thôi thì cố gắng nhé . Chúc sức khỏe và dành thời gian cho công việc nhé . Chúc đêm an lành

      Xóa
    4. Vâng cũng cố thôi cũng do lỗi của đệ cả .nếu giao cho thầu trước thời hang nữa háng hai mươi ngày thì có lẽ ổn rồi. Lại ko tính xa một chút mới nông nỗi vậy. Chúc huynh ngủ ngon.

      Xóa
  5. Họa 5 vần cùng anh Chúc cn vui vẻ nhé.Mến

    CHIỀU BÊN NÚI
    Hoàng hôn tím lịm cuối chân đèo
    Chút rớn còn loe sáng ánh neo
    Vổ cánh chim về tìm chốn đậu
    Khua mình khỉ lại kiếm nơi trèo
    Đường rừng khấp khểnh trăng soi tỏa
    Lối gió gập ghềnh mây thả treo
    Giữa buổi chiều hôm mờ cõi thế
    Thong dong núi lạnh tiếng chuông theo
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    15.01.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều bên núi đẹp lắm anh . Lời thơ nhẹ nhàng như giải tỏa cho lòng mình khi vướng phải điều gò đó không vui . Bài thơ đã đưa người đọc đến chỗ lạc quan hơn . Cảm ơn anh nhiều nhé . Kính chúc anh vui khỏe nhé !

      Xóa
  6. Em cùng cảnh ngộ như anh,cũng nhà buôn bán,mấy ngày gần Tết luôn bận rộn.Rất vội,nên khó họa.
    Chúc anh chiều an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đã chia xẻ vè hoàn cảnh hiện tại . Chúc Quỳnh cuối năm mua bán đắt đỏ và vui vẻ nhé !

      Xóa
  7. Nghèo đưa đến nhiều hệ lụy anh nhỉ.
    Chúc anh chiều CN vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Không biết có phải thế không nhưng cứ đổ lỗi cho nghèo là xong . Cảm ơn Yến ghé thăm . Chúc Yến luôn vui

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Cảm ơn Phưởng Tâm . Không về quê ăn tết sao em . Chúc luôn an mạnh hạnh phúc nhé !

      Xóa