VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

QUYẾT CHÍ ĐI TU


QUYẾT CHÍ ĐI TU

Vững chí bền gan bỏ tục - tu
Tìm chân thiện mỹ khép lòng tu
Thiền không một bóng hồi tâm niệm
Chỗ trống riêng mình tỉnh ngộ tu
Muốn tuổi xuân thời luôn mãi niệm
Mong ngày hạ thế sẽ vào tu
Hờn duyên giận số đừng trăn trở
Cận cửa ta bà chết cũng tu ./.

LCT 16/01/2017

BÀI HỌA :
*****

DẶN LÒNG TU

Thôi thì cậu hãy ráng mà tu
Khép cửa am thiền tớ cũng tu
Gác lại bên đời bao cuộc lữ
Quay về nẻo chánh vẹn đường tu
Ngày xuân giũ bỏ tình hoa mộng 
Tuổi hạ nương nhờ cội phúc tu
Nếu đã trao thân vào cửa Phật 
Thì đừng vọng động giữa trần tu ! 

Tường Vân 26/1/17
*****
LẬP HẠNH

Ý muốn lành tâm dạ phải tu
Vui lòng hướng thiện tự rèn tu
Ly tham…đoạn dục thân an luyện
Diệt ác trừ gian…trí ổn tu
Tịnh giới bên đời hoài niệm niệm
Trăng thanh cạnh bóng mãi huân tu
Dòng đời đọa khổ sầu đau thấm
Bạc mái sương sa lập hạnh tu

GM.Nguyễn Đình Diệm.

16.01.2017
*****
Cũng là tu

Họ bảo rằng tôi cũng hệ tu
Làm thinh chẳng nói gọi là tu
Khi buồn xuống phố ta mời nốc
Lúc giận ra đường bạn rủ tu
Mẹ mắng đầu sân ngồi ủ niệm
Cha rầy xó bếp tượng hình tu
Chia bầy lập phái nơi lòng chợ
Có mặt trong nhà đóng kịch tu..!!

Nguyễn Lâm 26/1/2017

11 nhận xét:

  1. DẶN LÒNG TU

    Thôi thì cậu hãy ráng mà tu
    Khép cửa am thiền tớ cũng tu
    Gác lại bên đời bao cuộc lữ
    Quay về nẻo chánh vẹn đường tu
    Ngày xuân giũ bỏ tình hoa mộng
    Tuổi hạ nương nhờ cội phúc tu
    Nếu đã trao thân vào cửa Phật
    Thì đừng vọng động giữa trần tu !

    Tường Vân 26/1/17

    Ngày mới an lành anh nhé.
    Chúc anh sớm vẹn đường tu ! Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Em cũng đi tu hả . Ừ thôi vô chùa cho chắc ăn em ạ . Ngoài đời cám dỗ nhiều rắc rối lắm . Anh cũng chúc em thành tâm nhé . Chúc luôn bình yên em nhé . Cảm ơn em với bài họa hay trước khi vô chùa

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH .NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN

    LẬP HẠNH
    Ý muốn lành tâm dạ phải tu
    Vui lòng hướng thiện tự rèn tu
    Ly tham…đoạn dục thân an luyện
    Diệt ác trừ gian…trí ổn tu
    Tịnh giới bên đời hoài niệm niệm
    Trăng thanh cạnh bóng mãi huân tu
    Dòng đời đọa khổ sầu đau thấm
    Bạc mái sương sa lập hạnh tu
    GM.Nguyễn Đình Diệm.
    16.01.2017


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi nhận được bài họa từ anh . Bài họa hay mang chút triết lý . Chúc anh luôn thanh thản để hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn . Kính !

      Xóa
  3. Anh ơi! Ghé trang thơ anh đọc bài thơ xướng họa và cùng nhau đi tu hết rồi thì sau này em biết ghé thăm sao đây ??
    Bài thơ anh viết rất hay và bài họa cũng hay lắm ạ.Đọc xong bài thơ thì không tránh khỏi bật cười ạ-rất vui.
    Chúc anh ngày đầu tuần nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm anh nhé Thanh Mai . Khi nào em qua đây không gaejp thì vô chùa nhé hjhj... Chúc em tối an vui bên gia đình nhé !

      Xóa
  4. Chí đã quyết thì ắt phải tu
    Cửa thiền,ở chợ,ở nhà tu
    Trong ba cảnh ấy đều tu cả
    Chọn một hay là tất tật tu ...

    Thăm anh,chúc anh tuần mới an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi về cùng vợ bảo rằng tu
      Chợ búa đêm ngày tất bật tu
      Bạc lận đầy kho chắc phải đếm

      Đâu vào đó sẽ nói rằng tu hjhj...
      Mấy ngày giáp tết mua may bán đắt Quỳnh nhé . Chúc sn bình

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Cũng là tu

      Họ bảo rằng tôi cũng hệ tu
      Làm thinh chẳng nói gọi là tu
      Khi buồn xuống phố ta mời nốc
      Lúc giận ra đường bạn rủ tu
      Mẹ mắng đầu sân ngồi ủ niệm
      Cha rầy xó bếp tượng hình tu
      Chia bầy lập phái nơi lòng chợ
      Có mặt trong nhà đóng kịch tu..!!

      Nguyễn Lâm 26/1/2017

      Họa vui cùng huynh chúc huynh đêm vui.

      Xóa