VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

THUYỀN MƠ



THUYỀN MƠ

Sương mù phủ kín dọc triền sông
Lái đẩy thuyền em mãi ngược dòng
Giữa cảnh mây trời khơi gió lộng
Trong nhà bếp lửa cạn tình đông
Mình đơn nhớ buổi hồn chao mộng
Bóng lẻ buồn đêm khẽ chạm lòng
Một cõi đi về đan gót mỏng
Con đò rẽ bến bỏ chờ mong ./.

LCT 14/11/19

BÀI HỌA :
*****

KHÚC ĐÔNG 

Bảng lảng sương mờ phủ nhánh sông
Thuyền ai lờ lững nhẹ trên dòng
Du dương tiếng sáo say miền hạ 
Réo rắt câu hò gửi gió đông 
Kẻ ở phương trời nghe xót dạ
Người nơi góc biển chạnh nao lòng
Đêm rồi có cánh chim về muộn
Cũng gợi cho mình chút nhớ mong !

Tường Vân 14/11/16
*****

TRÔI DẠT
Sóng vỗ trùng trùng gió cuộn sông
Sầu lên cửa phủ ngã ba dòng
Ngày đi thuở ấy vàng rôm hạ
Lại đến nay chừ xám xịt đông
Những tưởng thuyền mơ về nhập hội
Nào hay bến mộng đã xa lòng
Mênh mông lạc giữa trời cô lữ
Nỗi nhớ ai chờ đợi để mong ?!
Lý Đức Quỳnh

8 nhận xét:

  1. KHÚC ĐÔNG

    Bảng lảng sương mờ phủ nhánh sông
    Thuyền ai lờ lững nhẹ trên dòng
    Du dương tiếng sáo say miền hạ
    Réo rắt câu hò gửi gió đông
    Kẻ ở phương trời nghe xót dạ
    Người nơi góc biển chạnh nao lòng
    Đêm rồi có cánh chim về muộn
    Cũng gợi cho mình chút nhớ mong !

    Tường Vân 14/11/16

    Chúc anh ngày đầu tuần với công việc thuận lợi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé tgaem và chia xẻ bài họa hay nhưng cũng man mác buồn . Chúc em tuần mới năng động và nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  2. Em sang thăm anh. Chúc anh tuần mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Yến . Luôn mong Yến sức khỏe và nhiều niềm vui mỗi ngày nhé !

      Xóa
  3. Thường thì thơ tình hay và đi vào lòng người là những bài thơ buồn và dang dở,có trăm ngàn lý do để giải đáp cho những cuộc tình không trọn vẹn, nhưng khi yêu thì chẳng cần một lý do nào bởi đơn giản chỉ vì yêu.
    Trưa ghé thăm anh và đọc bài thơ anh viết, cùng anh cảm nhận qua lời thơ,bài thơ hay lắm anh ạ.
    Chúc anh ngày đầu tuần vui và yên an anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm đọc và ghi cảm nhận . Tuy nhiên nếu để ý một chút thì bài thơ cảm tác qua bức tranh chứ không phải bức tranh là minh họa cho bài thơ đâu nhé . Chúc em tuàn mới nhiều diều may mắn nhé Thanh Mai

      Xóa
  4. Cũng tranh thủ họa vội cùng anh,tuần sau tổ chức xong đám cưới cho con trai mới trở lại blog được.
    Chúc anh vui !

    TRÔI DẠT
    Sóng vỗ trùng trùng gió cuộn sông
    Sầu lên cửa phủ ngã ba dòng
    Ngày đi thuở ấy vàng rôm hạ
    Lại đến nay chừ xám xịt đông
    Những tưởng thuyền mơ về nhập hội
    Nào hay bến mộng đã xa lòng
    Mênh mông lạc giữa trời cô lữ
    Nỗi nhớ ai chờ đợi để mong ?!
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều . Mặc dù bận rộn nhúng vẫn ghé họa thơ . Chúc bình an và hạnh phúc nhé !

      Xóa