VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

NẮNG ĐỎ



NẮNG ĐỎ

Chiều lay nắng đỏ rụng ven cồn
Mép cửa hôm nào vỡ nụ hôn
Rủ mộng cho vào đêm lũ cuốn
Lùa mơ thả giữa tối mây nguồn
Đâu ngờ gió ngủ đầu hiên cuộn
Chẳng biết mưa buồn trước ngõ tuôn
Lỗi hẹn cùng nhau rời bỏ chốn
Giờ nghe trống trải lộng quanh hồn ./.

LCT 13/11/2016


BÀI HỌA :
*****
TIẾNG MƯA ĐÊM 

Vạt nắng tàn rơi giữa mé cồn
Sang chiều ráng đỏ bóng hoàng hôn
Đàn chim lủ lượt bay về tổ
Dòng suối thênh thang trở lại nguồn 
Chốn ấy hoa quỳnh khe khẽ rụng 
Nơi này rượu ấm ngậm ngùi tuôn 
Ngoài kia gió trở đông về muộn
Vẳng tiếng mưa đêm lạnh ngõ hồn !

Tường Vân 13/11/16

4 nhận xét:

  1. TIẾNG MƯA ĐÊM

    Vạt nắng tàn rơi giữa mé cồn
    Sang chiều ráng đỏ bóng hoàng hôn
    Đàn chim lủ lượt bay về tổ
    Dòng suối thênh thang trở lại nguồn
    Chốn ấy hoa quỳnh khe khẽ rụng
    Nơi này rượu ấm ngậm ngùi tuôn
    Ngoài kia gió trở đông về muộn
    Vẳng tiếng mưa đêm lạnh ngõ hồn !

    Tường Vân 13/11/16

    Họa cùng anh. Chúc anh chiều Chủ nhật thư giãn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và họa thơ . Bài họa hay . Chúc em tói ngọt ngào nhé !

      Xóa
  2. Khuya muộn ghé thăm anh!Chúc anh ngày mai là ngày mới vui hơn ngày hôm nay anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà ! Thức khuya dữ ha . Cảm ơn em đã không quên . Chúc em tuần mới nhiều may mắn nhé Thanh Mai

      Xóa