VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

MỘNG THIÊN THAI (Thơ vui)



MỘNG THIÊN THAI (Thơ vui)
(Cảm tác theo ảnh của Nguyễn Kim Oanhh)

Đang còn giữa cuộc bỏ chuồn khơi
Mượn gã dìu lên viếng đỉnh trời
Muốn lửng lơ nhồi quanh quỹ đạo
Mong ngờ nghệch thở cuối đường bơi
Nào đâu nửa hiệp cuồng chân trốn
Chỉ mới vài pha rã cọng rời
Để lại hồn hoa chìm đắm mãi
Thiên đường quả thật quá dài hơi ./.

LCT 15/11/16

BÀI HỌA :
*****

NỬA VỜI
Mở lối thiên đường giữa lũng khơi
Lòng say ngóng đỉnh vút vun trời
Nam Tào vườn Ngự đào đang hái
Bắc Đẩu Ngân hà nước đã bơi
Hụt hẫng thiên la phờ cửa níu
Hoang mang địa võng đuối tay rời
Niềm tin vỡ trận sầu thê thiết
Bán lộ quay đầu…lết,hụt hơi !

Lý Đức Quỳnh 15112016

2 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ vui rất hóm,họa cùng anh.
    Chiều bình an !

    NỬA VỜI
    Mở lối thiên đường giữa lũng khơi
    Lòng say ngóng đỉnh vút vun trời
    Nam Tào vườn Ngự đào đang hái
    Bắc Đẩu Ngân hà nước đã bơi
    Hụt hẫng thiên la phờ cửa níu
    Hoang mang địa võng đuối tay rời
    Niềm tin vỡ trận sầu thê thiết
    Bán lộ quay đầu…lết,hụt hơi !
    Lý Đức Quỳnh 15112016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh dù bận rộn cũng tranh thủ họa thơ . Chúc luôn bình sn nhé Thân

      Xóa