VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

TRẢ LẠI THỜI GIAN



TRẢ LẠI THỜI GIAN

Cũng chỉ vì yêu mới giận hờn
Ta người khó để hợp lòng hơn
Thì sao nỡ phải tìm phương mới
Chẳng lẽ nào do thuốc bị lờn 
Thấy sự ân cần nên đã hiểu
Qua lần tiếp cận rõ nguồn cơn
Đành thôi tiếc để làm chi nữa
Trả lại vườn xưa bãi nắng vờn ./.


LCT 2/10/16
*****
BÀI HỌA 
*****


NGÀY TƯƠI MỚI VẪN…
(Hoán vận)
Tim em khắc khoải bởi ghen hờn
Anh bảo em ngồi xích lại hơn
Góp những nồng yêu tình ủ mật
Vào nguồn ân ái sóng đòi cơn
Vì hoa nên phải mùa hoa đón
Đã bướm sao không cánh bướm vờn
Nỡ để thời gian làm hối tiếc
Ngày tươi mới vẫn…cớ chi lờn ?
Lý Đức Quỳnh

*****

THÔI ĐÀNH

Phụ nghĩa đành cam chẳng oán hờn
Phương trời cách biệt khổ nào hơn
Nguồn ân nguyệt lão đà san lấp
Mộng ái thời gian đã tẩy lờn
Trở gió tình reo sầu mỗi bận
Giao mùa sóng dậy thổi từng cơn
Thôi rồi lối hẹn đâu còn nữa
Niệm cũ tàn phai bởi gió vờn.

Liêu Đình Tự

*****

TIẾNG ĐÊM 

Tàn đêm rót mãi chỉ nghe hờn
Lệ ướt mi gầy rượu đắng hơn
Vỡ mảnh tim sầu tâm chạnh xót 
Mềm môi dấu ái dạ thêm lờn 
Ly tình vụn vỡ đau từng đoạn 
Giọt rượu đong đầy buốt những cơn 
Có tiếng ai đàn trong tĩnh lặng 
Ngoài kia gió giật với mưa vờn !

Tường Vân 2/10/16



8 nhận xét:

  1. Chủ nhật sang thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh vui khỏe !

    NGÀY TƯƠI MỚI VẪN…
    (Hoán vận)
    Tim em khắc khoải bởi ghen hờn
    Anh bảo em ngồi xích lại hơn
    Góp những nồng yêu tình ủ mật
    Vào nguồn ân ái sóng đòi cơn
    Vì hoa nên phải mùa hoa đón
    Đã bướm sao không cánh bướm vờn
    Nỡ để thời gian làm hối tiếc
    Ngày tươi mới vẫn…cớ chi lờn ?
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh dành thời gian góp họa . Chúc buổi chiều bình an nhé !

      Xóa
  2. Có yêu mới ghen,đó là câu nói muôn đời nay rồi,nó như một thứ gia vị khi người ta thêm vào món ăn cho nó ngon hơn,một chút cay nồng làm món ăn thi vị hơn,đậm đà hơn,nhưng nếu nêm nhiều quá thì món ăn không còn hương vị vốn có của nó nữa mà nó cay xé tâm cang vậy.Cho nên tình yêu cũng vậy,có giới hạn của nó thì mới đẹp,mới nên thơ,mới làm nên bao câu chuyện tình lãng mạn mà người đời khó quên...
    Trưa chủ nhật ghé thăm anh,cùng anh vui buồn trong từng bài thơ anh viết,cuộc sống vốn dĩ là vậy,với những cung bậc tình cảm khác nhau mới là một xã hội với nhiều sắc màu.
    Chúc anh chiều chủ nhật hồng anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như em nói tìny yêu cũng như món ăn người chế biến phải biết cần thêm gì và bớt gì đồng thời khi chế biến cũng phải thật cẩn thận như cần cho lửa cao tgaasp đúng lúc thì trong tình yêu cũng vậy phải cần biết người mình yêu thương mong muốn gì và ngượ lsij đó là tiêu chí cho tình yêu bền vững phải không em . Cảm ơn em ghé thăm và có nhận xét . Chúc em chiều chủ nhật đong đầy niêm vui nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Sang thăm huynh cảm nhận xin góp bài họa cùng huynh

    THÔI ĐÀNH

    Phụ nghĩa đành cam chẳng oán hờn
    Phương trời cách biệt khổ nào hơn
    Nguồn ân nguyệt lão đà san lấp
    Mộng ái thời gian đã tẩy lờn
    Trở gió tình reo sầu mỗi bận
    Giao mùa sóng dậy thổi từng cơn
    Thôi rồi lối hẹn đâu còn nữa
    Niệm cũ tàn phai bởi gió vờn.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và họa thơ . Bài NĐT rât tuyệt anh ạ . Chúc anh luôn vui khỏe và có những sáng tác hay

      Xóa
  4. TIẾNG ĐÊM

    Tàn đêm rót mãi chỉ nghe hờn
    Lệ ướt mi gầy rượu đắng hơn
    Vỡ mảnh tim sầu tâm chạnh xót
    Mềm môi dấu ái dạ thêm lờn
    Ly tình vụn vỡ đau từng đoạn
    Giọt rượu đong đầy buốt những cơn
    Có tiếng ai đàn trong tĩnh lặng
    Ngoài kia gió giật với mưa vờn !

    Tường Vân 2/10/16

    Họa cùng anh Bụi nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa rất hay . Cảm ơn em ghé thăm và vui họa . Chúc em ngày mới niềm vui mới nhé Tường Vân

      Xóa