VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

LỆ ĐẮNG


LỆ ĐẮNG


Khóc nữa mà chi chỉ bận lòng
Trăng sầu nước gợn ủ trời đông
Đèn chong đủ sắc tàn duyên nợ
Đốt lửa tìm hương vỡ mặn nồng
Một cõi đi về trong kẻ mắt
Đôi đời kẹt ở giữa lằn song
Tinh xưa nối bởi bờ vô vọng
Gãy gánh hoàng hoa phải ngược dòng ./.


LCT 01/10/16
*****
BÀI HỌA :
*****

TÌNH ĐẮNG

Niềm đau vỡ vụn mảnh tim hồng
Mới giữa thu mà cứ ngỡ đông
Giọt lệ đêm này nghe mặn đắng
Bờ môi dạo nọ thấy cay nồng 
Chờ cơn gió lạnh gầy giai điệu 
Ngắm ánh trăng buồn chạm khẽ song
Gửi chút yêu thương về bến cũ
Rằng em vẫn đợi nước chung dòng 

Tường Vân 1/10/16

*****

GIỌT BUỒN

Phòng cô quạnh quẽ thắc se lòng
Lặng lẽ bên đời cảnh gió đông
Khép cửa nguồn ân sầu phận lỡ
Tìm hương lối mộng ngỡ duyên nồng
Niềm tư ảm đạm gầy mi mắt
Luống cảm u hoài lọt kẽ song
Khắc khổ hoàng hôn thờ thẫn lặng
Chầy canh thổn thức lệ đôi dòng.

Liêu Đình Tự

6 nhận xét:

  1. TÌNH ĐẮNG

    Niềm đau vỡ vụn mảnh tim hồng
    Mới giữa thu mà cứ ngỡ đông
    Giọt lệ đêm này nghe mặn đắng
    Bờ môi dạo nọ thấy cay nồng
    Chờ cơn gió lạnh gầy giai điệu
    Đợi ánh trăng buồn chạm khẽ song
    Gửi chút yêu thương về bến nớ
    Rằng em vẫn đợi nước chung dòng

    Tường Vân 1/10/16

    Họa cùng anh. Chúc anh chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và góp họa thơ Chúc em luôn vui và hạnh phuc nhiều em nhé !

      Xóa
  2. Mấy hôm nay bận công việc không sang thăm huynh được, nay sang thăm huynh vui họa cùng huynh. Chúc huynh sức khỏe nhiều niềm vui!

    GIỌT BUỒN

    Phòng cô quạnh quẽ thắc se lòng
    Lặng lẽ bên đời cảnh gió đông
    Khép cửa nguồn ân sầu phận lỡ
    Tìm hương lối mộng ngỡ duyên nồng
    Niềm tư ảm đạm gầy mi mắt
    Luống cảm u hoài lọt kẽ song
    Khắc khổ hoàng hôn thờ thẫn lặng
    Chầy canh thổn thức lệ đôi dòng.


    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và có lời thăm hỏi ân cần hơn thế nữa anh đã dsnhf thời gian góp họa với bài thơ hay . Chúc anh luôn bình an nhé !

      Xóa
  3. "Đèn chong đủ sắc tàn duyên nợ
    Đốt lửa tìm hương vỡ mặn nồng"
    Câu thơ rất hay!chiều ghé thăm anh,
    Chúc anh chiều cuối tuần vui nhiều và bình an nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé tgawm . Chúc em ngày mới năng động và vui vẻ nhé Thanh Mai

      Xóa