VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

TỰ BẠCH




TỰ BẠCH

Hãy hiểu dùm tôi nhé mọi người
Thơ thì nhỏ giọt cứ đầy vơi
Thời gian hẹp , vẫn mong vun xới
Kỷ niệm nhiều , xin nhớ mãn đời
Bạn hữu trao tình câu viết gởi
Thân bằng trọn ý họa bài chơi
Lòng luôn cảm mến mừng vui đợi
Mãi muốn cùng nhau nở nụ cười ./.


LCT
24/09/16

BÀI HỌA :

*****
MƯỢN THƠ
Mượn thơ bộc bạch sẻ chia người
Chữ nghĩa khôn cùng,dẫu ý vơi
Chẳng sánh dịu dàng thơm nhụy bưởi
Hay so ngào ngạt nức hương đời
Đôi câu mộc mạc dông dài gởi 
Mấy tứ quê mùa chắp nối chơi
Thiện mỹ,chân tình luôn hướng tới
Ngày qua bớt khổ để thêm cười.
Lý Đức Quỳnh
*****

TÂM THANH

Cảm nghĩ thành tâm há phụ người
Cho lòng mãi thắm chẳng hề vơi
Dù ai xảo ngữ nào liên đới
Mặc kẻ hàm ngôn vẫn khoái đời
Nghĩa cử ươm tình không hám lợi
Thi đàn trải mộng cứ hoài chơi
Bằng thân hảo ý hằng mong đợi
Dẫu thế hoài nghi ngộ chỉ cười.

Liêu Đình Tự

*****

LÒNG HOÀI QUÝ
Đã hiểu nhau qua những nổi đời
Câu thơ dệt ý gửi trao người
Lên men tuổi tác còn lời gởi
Dậy tứ thân già có cấy* chơi
Chữ nghĩa hòa chan tâm đắp xới
Ân tình hội ngộ dạ đầy vơi
Lòng hoài quý mến vui chờ đợi
Đón nhận cho nhau những nụ cười.

GM.Nguyễn Đình Diệm

*cấy-cái

9 nhận xét:

  1. Bài thơ tinh tế mà sâu lắng,xúc tích mà đầy ý nghĩa,nhẹ nhàng mà thấm thía,hay thật là hay,chỉ với năm mươi sáu từ thôi mà đã làm nên bài thơ trọn vẹn đến như vậy.
    Biết nói thế nào đây!đọc bài thơ anh viết mà em như được an ủi,được xẻ chia,được vơi đi nỗi buồn...
    Lời tự bạch của anh tinh tế mà sâu sắc quá,trong đó có cả sự bao dung,
    sự độ lượng của một người quân tử, của một người anh đức độ và tấm lòng vị tha.
    Cuộc sống đôi khi cảm thấy mỏi mệt,
    muộn phiền,nhiều lúc cứ ước muốn cuộc sống như một đứa trẻ ,khi vui thì cười giòn tan,khi buồn thì bật khóc nức nở,dễ dàng giận dỗi nhưng cũng dễ tha thứ...nhưng lớn rồi thật không dễ gì!
    Cảm ơn anh đã có một bài thơ thấu hiểu lòng người đến như vậy,biết đến thơ anh,đọc được thơ anh cũng là một niềm an ủi đối với em,và em cũng luôn mong ước "Mãi muốn cùng nhau nở nụ cười" bởi vì bạn bè đầy thiên hạ,nhưng tri âm được mấy người!
    Chúc anh vui,bình an và hạnh phúc nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai . Thật ra đó là lời tâm sự tận đáy lòng anh muốn gởi gắm đến mọi người . Bởi lẽ chơi bất kỳ ở đâu . Ngoài đời hay trên mạng ảo cũng thế đều phải có tấm lòng . Có qua có lại đó là quy luật tự nhiên tuy nhiên nếu đã là bạn bè thì cũng cần thăm viếng nhau nếu không người ta sẽ xa lánh mình nhưng với anh để thực hiện được điều đó không phải đễ . Anh đã nhiều lần đóng blog và đóng cả facebook nhưng rồi niềm đam mê không thể buông thả được nhưng thời gian mới là diểm chính để kết nối ân thình thì anh lại không có . Vì lẽ đó anh nhờ những vần thơ để giãi bày cùng bạn bè và mong thông cảm vậy thôi . Cảm ơn em đã ghé thăm mỗi ngày . Chúc em đêm an bình em nhé .

      Xóa
  2. Sang thăm anh và vui họa cùng anh.
    Chúc anh vui khỏe!

    MƯỢN THƠ
    Mượn thơ bộc bạch sẻ chia người
    Chữ nghĩa khôn cùng,dẫu ý vơi
    Chẳng sánh dịu dàng thơm nhụy bưởi
    Hay so ngào ngạt nức hương đời
    Đôi câu mộc mạc dông dài gởi
    Mấy tứ quê mùa chắp nối chơi
    Thiện mỹ,chân tình luôn hướng tới
    Ngày qua bớt khổ để thêm cười.
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi Quỳnh ghé thăm và góp họa .Bài thơ rất hay . Chúc Quỳnh đêm an lạc nhé . Thân

      Xóa
  3. Sang thăm huynh cảm nhận xin vui họa cùng huynh

    TÂM THANH

    Cảm nghĩ thành tâm há phụ người
    Cho lòng mãi thắm chẳng hề vơi
    Dù ai xảo ngữ nào liên đới
    Mặc kẻ hàm ngôn vẫn khoái đời
    Nghĩa cử ươm tình không hám lợi
    Thi đàn trải mộng cứ hoài chơi
    Bằng thân hảo ý hằng mong đợi
    Dẫu thế hoài nghi ngộ chỉ cười.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều . Và cũng rất vui được snh chia xẻ cảm xúc họa thơ . Bsfi thơ hay đầy ădp tình nghĩa và dự thông hiểu qus loief thơ . Chúc snh chủ nhật an lành nhé !

      Xóa
  4. Mấy hôm nay SK hơi kém nên đành bó tay anh ơi.Hôm nay tạm tạm thăm anh và họa cùng anh.Mong anh vui nhé.Mến
    LÒNG HOÀI QUÝ
    Đã hiểu nhay qua những nổi đời
    Câu thơ dệt ý gửi trao người
    Lên men tuổi tác còn lời gởi
    Dậy tứ thân già có cấy* chơi
    Chữ nghĩa hòa chan tâm đắp xới
    Ân tình hội ngộ dạ đầy vơi
    Lòng hoài quý mến vui chờ đợi
    Đón nhận cho nhau những nụ cười.
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 1 từ "nhay " thành "nhau" lỗi đánh máy nhầm
      Và chú thích *cấy cái
      Cảm ơn nhiều.Mến

      Xóa
    2. Rất quý khi snh ghé nhà chơi và cùng vui họa . Bsfi thơ rất ý nghĩa . Chúc anh luôn bình an

      Xóa