VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

NÓ ĐẤY !!!


(Họa thơ Quỳnh Lý Đức có đổi vận )
NÓ ĐẤY !!!

Dư tiền đú đởn thỏa lòng no
Tối vợ nằm bên cứ thẳng giò
Mẹ kiếp đêm mò đi giữ cá
Cha mày suốt sáng lại tìm mo
Hè bên chó đực è... e... thở
Chái cạnh mèo con ngáy ọ... ò
Máng bỏ theo bè lên phố chợ
Khi về mặt mũi thấy buồn xo ./.

LCT 23/09/16

BÀI XƯỚNG :
*******
CÁI BỤNG

Bụng dạ thù lù ăn uống no
Phì thân ních nịch phính phình to
Ra tay phù thủy tiêu diêu cuốc
Giấu cẳng ngư ông khốn nạn cò
Phỡn mặt ngồi cười hì hí hỉ
Phong lòng nằm ngáy ọ ò o
Quai mồm nuốt sạch sành sanh hưởng
Cái bụng xem ra khéo biết trò !

Lý Đức Quỳnh

4 nhận xét:

  1. Sang thăm huynh đọc thơ cảm xúc bài họa NÓ ĐÂY!!! của huynh xin được phép họa cho vui. Chúc huynh sức khỏe nhiều niềm vui!

    CON MẮT ÁI TÌNH
    ( Thơ vui)

    Ái tình mắt đói chẳng khi no
    Bươn chải phiêu lưu mỏi cả giò
    Mặc sức chờ trăng canh bắt thỏ
    Tha hồ trải mộng để săn mo
    Lên non lạc động nào nhăn nhó
    Xuống biển vô phương thở õm ò
    Hớt hả đêm ngày mong chỗ trọ
    Đêm về ủ rũ tựa lò xo.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và cùng chung vui với bài họa hay . Chúc snh tối vui vẻ bên gia đình nhé !

      Xóa
  2. Chiều sang thăm anh,thật vui được anh họa thơ và đăng lên trang nhà.
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Bài họa này khi mình vào điện thoại thì thấy trên tiêu đề nhưng khi mở trang thì thấy đăng bên trang đất đứng nên không cmt được . Hôm nay anh Liêu Đình Tự đăng baif họa cùng bài xướng của Quỳnh nên copy về đăng luôn thể . Chúc tối an vui nhé !

      Xóa