VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

TÌNH MUỘN



TÌNH MUỘN
(Nđt)

Bến lạnh chiều đông đỏ ngỡ ngàng
Mây sầu quấn chặt mảnh hồn hoang
Người đi dạo đó hờn mưa thoảng
Kẻ đợi chiều nay dỗi nắng vàng
Đốt lửa mong tìm hương vị loãng
Chong đèn để kiếm giọt tình loang
Bờ môi rã rượi chờ đêm sáng
Áo mỏng rời thân chạm lỡ làng ./.


LCT 12/09/16

BÀI HỌA:
*****
BẼ BÀNG

Bạn cũ rời ta chẳng ngó ngàng
Ôm sầu lặng lẽ mối tình hoang
Hương nồng thuở ấy không còn rạng
Mộng thắm ngày nao đã trải vàng
Nỗi cảm đong đầy mi lệ láng
Niềm thương ngất ngưởng giọt sầu loang
Tơ lòng ủ rũ buồn tâm trạng
Phận hẩm mèn ơi lỡ với làng.

Liêu Đình Tự

7 nhận xét:

  1. Xin mạo muội họa cùng huynh Bụi Thời Gian

    BẼ BÀNG

    Bạn cũ rời ta chẳng ngó ngàng
    Ôm sầu lặng lẽ mối tình hoang
    Hương nồng thuở ấy không còn rạng
    Mộng thắm ngày nao đã trải vàng
    Nỗi cảm đong đầy mi lệ láng
    Niềm thương ngất ngưởng giọt sầu loang
    Tơ lòng ủ rũ buồn tâm trạng
    Phận hẩm mèn ơi lỡ với làng.

    Liêu Đình Tự

    Có gì thất lễ mong huynh góp ý cho, chào thân mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Liêu Đình Tự ghé trang và góp họa . Nđt của anh rất mượt mà . Chúc anh luôn bình an thi phú dạt dào nhé . Thân ái

      Xóa
  2. Hôm nay miền Trung mưa nhiều như trút nước,mưa rửa sạch bụi bặm của cuộc sống,nhưng mưa lại không rửa sạch được nỗi buồn cô liêu...
    Bài thơ anh viết đã chạm đến nỗi niềm riêng,chạm đến niềm khắc khoải nhớ mong một bóng hình đã giữ kín trong tim,năm tháng trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó.Vâng!cho dù là nỗi đau nhưng là nỗi đau ngọt ngào nhất phải không anh?
    Dòng đời vẫn chảy theo thời gian,con người vẫn phải trãi qua dâu bể cuộc đời,vẫn phải chôn chặt nỗi đau ấy nhưng vẫn phải tìm cho mình chút hương vị cuộc đời,tìm cho mình giọt tình loang...
    "Rồi mai đây giữa muôn vạn ngã đường
    Anh vẫn thê-Đường anh,anh cứ bước
    Còn riêng em nói gì hơn được nữa
    Chút buồn len cũng có dáng hình anh"
    Chúc anh vui thật nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi mỗi ngày em đến đây đọc thơ và để lại những cảm xúc riêng tư . Có thể em cũng đã đòng cảm với những dòng thơ anh viết . Điều mong muốn với anh cũng chỉ có thế . Cuộc đời con người có đôi lúc lại hòa quyện với nhau chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt để rồi cùng gởi gắm tâm tư vào đó như muốn được cùng ai chia xẻ cho dù đó chỉ là như cơn gió thoảng ưua nhưng cũng đủ làm cho người ta ấm lòng dù chỉ trong một phút chốc nào đó . Cảm ơn em thật nhiều . Chúc em luôn bình an vui và hạnh phúc nhiều nhé !

      Xóa
  3. Với em điều mong muốn cũng chỉ có thế,như vậy cũng đủ ấm lòng trong những lúc chơi vơi...

    Trả lờiXóa