VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

BẾN TRẦN GIAN





BẾN TRẦN GIAN 
(Nhất vận Thuận Nghịch Độc)

Rời đêm buốt lạnh bến gian trần
Gợi mãi vui buồn chuyện thế nhân
Hơi ấm chẳng màng thôi nghĩa tận
Sưởi nồng không nhớ khỏi tình thân
Lời khôn đủ ngọt bùi thi vận
Gởi khéo vừa cay vị rượu cần
Đời nản chán hôi duyên hẫm phận
Vơi đầy giọt đắng vạch từng phân...

««««««««««««@»»»»»»»»»»»»

Phân từng vạch đắng giọt đầy vơi
Phận hẩm duyên hôi chán nản đời
Cần rượu vị cay vừa khéo gởi
Vận thi bùi ngọt đủ khôn lời
Thân tình khỏi nhớ không nồng sưởi
Tận nghĩa thôi màng chẳng ấm hơi
Nhân thế chuyện buồn vui mãi gợi
Trần gian bến lạnh buốt đêm rời ./.

LCT 110916

BÀI HOA:
*****

ĐƯỜNG TÌNH

Thuận:
Rời bến xót đau mãi bước trần
Hỡi ai còn hẹn lỗi tình nhân
Hơi tàn rụng đó trơ sầu hận
Sợi úa rơi chừ quạnh mến thân
Lời đắm đuối xưa người đón nhận
Lối êm đềm cũ khách mong cần
Đời chao sóng gió rồi xuân tận
Vơi cạn níu lòng giữa biệt phân

Nghịch:
Phân biệt giữa lòng níu cạn vơi
Tận xuân rồi gió sóng chao đời
Cần mong khách cũ đềm êm lối
Nhận đón người xưa đuối đắm lời
Thân mến quạnh chừ rơi úa sợi
Hận sầu trơ đó rụng tàn hơi
Nhân tình lỗi hẹn còn ai hỡi
Trần bước mãi đau xót bến rời
Lý Đức Quỳnh

12 nhận xét:

  1. Đọc xong bài thơ,tâm hồn em như lắng xuống,xúc động có,bồi hồi có,vui có, buồn có,đủ cung bậc tình cảm đan xen chảy vào trong con người.Bật thốt lên câu nói:sao anh làm thơ lại đi vào lòng người đến vậy!
    Mỗi câu thơ là một cung bậc tình cảm,mỗi sắc thái khác nhau,gợi nhớ đến những hồi ức ngọt bùi có,đắng cay có,ấm áp bên tình thân có,rồi nghĩ đến số phận của một đời người...
    Cảm ơn anh đã cho em được thưởng thức một bài thơ mới lạ,sâu lắng mang một nỗi niềm chan chứa lời hay...
    Chúc anh chiều chủ nhật thật vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Đời người chẳng có là bao em ai . Nhưng trong cuộc sống của mỗi con người cũng gặm nhấm mọi cung bậc của trần gian . Thế mà liệu si có biết rằng hôm nay mình đang mình đang hơn thua với một người nhưng rồi ngày mai . Vâng ! Chỉ qua một đêm thôi mình đã nhắm mắt xuôi tay .Cuộc đời trớ trêu đến thế mà miếng ăn vẫn còn xâu xé thế nghĩa lý gì . Cảm ơn em đã cho anh cảm nhận hay . Chúc em luôn bình an Thanh Mai nhé !

      Xóa
    2. "Trắc ẩn lòng riêng chưa thể nói
      Chông chênh số phận của con người!"
      Vui lên anh nhé ! đừng buồn.

      Xóa
    3. Cũng không có gì buồn chẳng qua chỉ là trăn trở về cuộc sống và thân phận con người thôi em ạ . Em vui nhé !

      Xóa
    4. Dạ.mong là như vậy,thấy anh có tâm trạng,em cũng chẳng vui được.Một lời chúc tốt lành anh nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh,được thưởng thức bài TN Đ đượm chất thế thái nhân tình.
    Chúc anh buổi chiều chủ nhật an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh thật nhiều . Lòng người là thế cuộc đời vốn dĩ là bãi rác trần gian mà con người đang xâu xé . Cảm cúc buồn vui lẫn lộn cho nên bày tỏ qua thơ bạn ạ . Chúc bình an

      Xóa
  3. Xin góp họa cùng anh.
    Chúc an an vui!

    ĐƯỜNG TÌNH

    Thuận:
    Rời bến xót đau mãi bước trần
    Hỡi ai còn hẹn lỗi tình nhân
    Hơi tàn rụng đó trơ sầu hận
    Sợi úa rơi chừ quạnh mến thân
    Lời đắm đuối xưa người đón nhận
    Lối êm đềm cũ khách mong cần
    Đời chao sóng gió rồi xuân tận
    Vơi cạn níu lòng giữa biệt phân

    Nghịch:
    Phân biệt giữa lòng níu cạn vơi
    Tận xuân rồi gió sóng chao đời
    Cần mong khách cũ đềm êm lối
    Nhận đón người xưa đuối đắm lời
    Thân mến quạnh chừ rơi úa sợi
    Hận sầu trơ đó rụng tàn hơi
    Nhân tình lỗi hẹn còn ai hỡi
    Trần bước mãi đau xót bến rời
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay Quỳnh ạ . Nhưng để họa một bài TNĐ không dễ đâu bởi lẽ nó chiếm mất thời gian trong khi đó thời gian là vàng bạc . Cảm ơn bạn hiền nhiều nhé . Chúc bình an

      Xóa
  4. Bài họa của anh Lý Đức Quỳnh cũng rất hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt Lý Đức Quỳnh cảm ơn Thanh Mai ghé thăm và có lời động viên nha . Chúc em chiều tối an lành

      Xóa