VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

CHỢ ĐÊM



CHỢ ĐÊM

(Tự xướng họa)




Rối rắm canh đời cảnh chợ đêm
Khách chơi nườm nượp rượu say mèm
Tranh mua kẻ đứng sắp từng lớp
Giành bán ngưới chờ xếp đợi phiên
Mãn cuộc nhạt nhòa môi má úa
Tàn vui rã rượi xác thân mềm
Tìm nhau qua buổi tình trăng gió
Vội vã ra về trả lại em ...


»»»»»»»»»»»»»

SAU CƠN MÊ 



Ra về lúc mới mãn trời đêm
Mấy giọt sương khuya đọng ướt mèm
Tóc vướng hương tình chưa rữa sạch
Môi mùi rượu nhạt lúc say phiên
Lòng vui buổi cạn lời gian dối
Mộng nhạt lần khơi ý muộn phiền
Thấm nỗi men đời đau xót dạ
Ai người hiểu được tấm lòng em ./.

»»»»»»»»

VẮNG XA



Khập khiễng ai về dưới bóng đêm
Sương khuya nặng hạt ướt vai mèm
Chân sầu lẻ bước đêm từ biệt
Gối mộng đôi đường tối rẽ phiên
Rượu đắng bờ môi chăn chiếu nhạt
Thơ nồng cõi mộng gió trăng phiền
Người đi bỏ lại hương tình cũ
Còn lại riêng mính ta - vắng em ./.

»»»»»»»»»»»»

BÃI TÌNH



Bên bờ ảo ảnh ngập hồn đêm
Giữa chốn hồng hoang rượu ướt mèm
Tóc xoắn quanh làn môi gởi phận
Mây vờn dọc bến mộng chia phiên
Hồn trăng bạc bẽo chao làn sóng
Ngọn gió bơ vơ đẩy lụy phiền
Nắng đã lên rồi xa cõi tục
Đường về còn lại chỉ mình em ./.

LCT
18/4/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét