VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

TÌNH KHÚC HẠ



TÌNH KHÚC HẠ

Biền biệt góc trời cánh nhạn xa
Chiều buông mặt nước nhuộm sương nhoà
Ve sầu nức nở say miền hạ
Phượng nhớ u buồn đợi nắng qua
Tỉnh mộng ngồi nghe tình hóa đá
Động lòng chợt thấy ái đơm hoa
Lời yêu rồi cũng tàn như lá
Rã rượi trôi theo ánh nguyệt tà ./.


LCT
19/4/2016

BÀI HỌA :

TÌNH KHÚC HẠ
( y đề, nguyên vận)

Chim trời cá nước mịt mù xa
Bảng lảng vờn bay phủ khói nhòa
Cuốc hót rền vang chào đón hạ
Ve sầu nức nở gọi hè qua
Nằm mơ cứ tưởng tình trơ đá
Dậy thấy hình như nghĩa nở hoa
Dãi nắng thời gian tàn úa lá
Dầm mưa khỏa lấp bóng dương tà.
19/4/2016

******************

Thái Hưng 🎻🍒

HẠ VÀNG PHAI... 💥🎻

( NĐT nguyên vận )

Giã biệt xuân tàn thuở vắng xa
Hàng cây chợt đổ bóng mây nhòa 
Tòa cao phượng vĩ ru chiều đển
Ngõ thấp ve sầu rủ hạ qua 
Vỡ cả vầng trăng hờn tượng đá
Trôi hoài giấc mộng dỗi hồn hoa
Thời gian đậu nỗi buồn trên lá 
Thẫm nét vàng phai ngả nguyệt tà 🎻🍒

*****************

CHIỀU HẠ CUỐI

Bạn hởi mai này dẫu cách xa
Bao nhiêu kỷ niệm khó phai nhoà 
Cây Bàng nức nở chiều Thu đến
Tán Phượng âu sầu buổi Hạ qua
Bến hẹn eo sèo tan giấc mộng 
Sân trường rã rượi đẫm màu hoa
Ve ngân báo hiệu mùa ly biệt
Chẳng dám nhìn ai dưới nắng tà !

Mùa Thu 19/4/16

********************

TƯỞNG HẠ

Vĩnh biệt mùa hè bạn sắp xa
Người đi một hướng bóng phai nhoà
Từ đây chẳng có chia tay hạ
Sắp tới không còn gặp gỡ qua
Đứa được sang giàu tim lạnh đá
Thằng trong gấm lụa áo ngời hoa
Tình yêu tuổi ngọc rơi theo lá
Lặng lẽ nhìn theo bóng xế tà!
19/4/16

*******************

Hồi nhớ

Oi ả bao trùm én tạm xa
Chiều rơi khói quyện tỏa lam nhòa
Ve lùa khúc nhạc ru hè đến
Phượng nhọm tươi hồng đón hạ qua
Cánh huệ nhà bên màu trắng nở
Cành hường trước ngõ cũng đua hoa
Mơ màng điểm lại khung trời nhớ
Nắng nhẹ dần buông cảnh xế tà...
Nguyễn lâm
19/4/2016

********************

SUỐI MỘNG
Biển tình thao thức nhớ miền xa
Phượng vĩ lung linh bóng chửa nhòa
Ve tấu nhạc sầu chào cảnh hạ
Đám khơi kỷ niệm mến ngày qua
Trăng hôn trường lớp tô màu lá
Duyên trổ nụ hồng đẹp cánh hoa
Thuở ấy chia tay người mỗi ngã
Đâu ngờ suối mộng chảy trong tôi./.
Đức Hạnh
19.4.2016

2 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    NHỚ HẠ
    (Ngũ độ thanh)

    Trong lòng vẫn nhớ đậm trường xa
    Phủ dấu thời gian lặng lẽ nhòa
    Dõi mắt nhìn theo màu phượng nở
    Bên đường dạo ngắm cảnh hè qua
    Buồn câu giã biệt đôi cành lá
    Thỏa nỗi mong chờ một dáng hoa
    Bản nhạc ve sầu đang rã khúc
    Hồn ai lạc giữa bóng trăng tà..

    LienNguyen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều . Bài họa rất hay . Bận quá nên trả lời trễ . Chúc chị luôn vui !

      Xóa