VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

THỦ PHẬN



THỦ PHẬN

Biết rằng ta chẳng sánh bằng ai
Bởi thế cho nên thủ phận hoài
Thiên hạ dẻo mồm anh quý trọng
Còn mình thiệt bụng hắn chê bai
Khen nhau khỏi vị tình kiêng nể
Ghét bỏ đâu cần nghĩa đúng sai
Sống ở giữa đời đau lắm nỗi
Thay lòng họ lại trở bàn tay ./.


Lê Tiến Cảnh
16/1/2016

BÀI HỌA :

XÓT XA

Chẳng biết sao mà chiếc lá bay
Thầm nghe chạnh nỗi xót xa hoài
Rừng Thu gió vẫn chờ tin bậu
Suối Hạ mây còn vọng bóng ai ?
Nắng đến cành mơ thờ thẫn rụng
Xuân về trái mộng ngỡ ngàng sai
Chiều nay cúi nhặt màu hoa nhớ
Chỉ thấy riêng mình mãi trắng tay !

Mùa Thu 16/1/16

2 nhận xét:

  1. XÓT XA

    Chẳng biết sao mà chiếc lá bay
    Thầm nghe chạnh nỗi xót xa hoài
    Rừng Thu gió vẫn chờ tin bậu
    Suối Hạ mây còn vọng bóng ai ?
    Nắng đến cành mơ thờ thẫn rụng
    Xuân về trái mộng ngỡ ngàng sai
    Chiều nay cúi nhặt màu hoa nhớ
    Chỉ thấy riêng mình mãi trắng tay !

    Mùa Thu 16/1/16

    Họa cùng anh. Chiều an lành anh Tường nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lãng Quên ghé thăm và họa bài . Bài họa hay lắm em . Chúc em chiều chủ nhật an lành nhé !

      Xóa