VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

NGẶT NGHÈO



NGẶT NGHÈO
(Nđt)

Mai đào hé nụ nở mừng xuân
Bọn trẻ đòi mua những áo quần
Mở túi còn dăm đồng bạc lẽ
Moi thùng gạo sót khoảng vài cân
Bầy heo nái chữa nằm phơi mỏ
Lũ chó vườn hoang ngủ đợi phần
Củi nhốt gà , ngan cùng vịt , ngỗng
Eo sèo dạo ấy cũng chồn chân ./.


Lê Tiến Cảnh
14/1/2016

BÀI HỌA :

KHỔ ẢI 
Ngặt nghèo bám riết chẳng chừa xuân
Mua áo cho con lại nhín quần
Gạo thiếu đong vay còn trước nợ
Tiền vừa đủ trả hết sau cân
Hai đàn bụng ỏng chờ tranh bữa
Một lũ da xanh đợi nhận phần
Được phước sinh voi trời sẵn cỏ
Đâu dè chạy vạy đến mòn chân !
Lý Đức Quỳnh 15.1.2016 

2 nhận xét:

  1. Góp họa vui cùng Anh.Vội,chẳng theo được NĐT.
    Chúc anh thanh thản !

    KHỔ ẢI
    Ngặt nghèo bám riết chẳng chừa xuân
    Mua áo cho con lại nhín quần
    Gạo thiếu đong vay còn trước nợ
    Tiền vừa đủ trả hết sau cân
    Hai đàn bụng ỏng chờ tranh bữa
    Một lũ da xanh đợi nhận phần
    Được phước sinh voi trời sẵn cỏ
    Đâu dè chạy vạy đến mòn chân !
    Lý Đức Quỳnh 15.1.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là không có gì khổ băng nghèo Quỳnh nhỉ . Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và cùng họa thơ . Chúc cuối tuần vui nhé !

      Xóa