VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016


THƠ TÔI 
(nđt)

Thơ rằng viết để mọi người xem
Ý nghĩa lời văn phải ngọt mềm
Chớ quẩn quanh hoài câu ngũ độ
Đừng trăn trở mãi bóng hình em
Chìm trong ngõ mộng mùa thu ước
Thả giữa miền mơ nốt nhạc thèm
Sẽ đẹp hơn vườn hoa nắng đỏ
Hay làn gió nhẹ giữa màn đêm ./.


Le Tiến Cảnh

22/1/2016


BÀI HỌA :

THƠ ANH

Hễ gặp thơ chàng hãy cứ xem
Đừng chê chữ nghĩa cứng hay mềm
Dù không mát dạ say hồn khách
Cũng đã vừa lòng đẹp ý em
Dẫu chén tình này chưa nếm trải
Thì men rượu đó vẫn nghe thèm
Bờ môi ánh mắt cùng hư ảo
Gợi lại cho mình thức trắng đêm !

Mùa Thu 22/1/16

4 nhận xét:

  1. Thăm Anh,chúc anh sức khỏe và an lành !

    Trả lờiXóa
  2. THƠ ANH

    Hễ gặp thơ chàng hãy cứ xem
    Đừng chê chữ nghĩa cứng hay mềm
    Dù không mát dạ say hồn khách
    Cũng đã vừa lòng đẹp ý em
    Dẫu chén tình này chưa nếm trải
    Thì men rượu đó vẫn nghe thèm
    Bờ môi ánh mắt cùng hư ảo
    Gợi lại cho mình thức trắng đêm !

    Mùa Thu 22/1/16

    Họa cùng anh. Tối an vui anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần xấu đẹp thích thì xem
      Mới thấy chưa chi đã nói mềm
      Cứ thử đi rồi chắc sẽ biết
      Thật lòng thỏa mãn cả luôn em hjhj...

      Bài họa em thật hay . Không chê vào đâu được . Chúc mừng em nhé . Chúc em chiều vui

      Xóa