VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

SOI GƯƠNG

SOI GƯƠNG

Ngắm kỹ ta đâu đến nỗi nào
Mặt mày quốc thước vẽ thanh tao
Văn thơ chẳng kém anh Tào Tháo
Nhạc họa không thua mấy ả đào
Lại có người kêu thằng bố láo
Vẫn còn kẻ nói nó làm cao
Chung quy kết luận mình boong xạo
Thích viết thi ca kiểu tự trào ./.


Lê Tiến Cảnh
23/1/2016

BÀI HỌA :

THẤY GHÉT 

Nhìn em kỹ nhé, vẫn duyên nào
Sao nỡ đành lòng thốt tiếng tao
Để cánh hoa buồn phai má phấn
Mà cơn gió lạnh nhạt môi đào
Hay là tại Muội còn nông nổi
Hoặc bởi vì Huynh quá tự cao
Thổn thức con tim đành lặng lẽ
Làm cho nỗi nhớ chực tuông trào !

Mùa Thu 23/1/15

4 nhận xét:

  1. Soi gương để thấy gương soi
    Trong gương là ảnh,bên ngoài là ta.....

    Thăm anh,chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Soi gương để thaa6sy thôi mà
      Bên trong gương cũng là ta ngoài đời hjhj...

      Chúc Quỳnh chủ nhật vui vẻ nhé !

      Xóa
  2. THẤY GHÉT

    Nhìn em kỹ nhé, vẫn duyên nào
    Sao nỡ đành lòng thốt tiếng tao
    Để cánh hoa buồn phai má phấn
    Mà cơn gió lạnh nhạt môi đào
    Hay là tại Muội còn nông nổi
    Hoặc bởi vì Huynh quá tự cao
    Thổn thức con tim đành lặng lẽ
    Làm cho nỗi nhớ chực tuông trào !

    Mùa Thu 23/1/15

    Đêm an lành anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Ghét thì cho ghét luôn . Cảm ơn em đã họa thơ cùng anh . Chúc em chủ nhật an vui nhé !

      Xóa