VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

MAI ANH VỀ





MAI ANH VỀ

Mai anh về tìm lại những lời ca
Dòng nước chảy hiền hòa con sông hát
Chiều Quảng Trị mây buồn trôi phiêu bạt
Góc Cổ Thành ai hát ví dầu xưa


Thạch Hãn buồn con sông tắm màn mưa
Cơn nắng vội thoáng lùa qua hiên cũ
Người đi xa muốn tìm về quá khứ
Em bây giờ lữ thứ miệt trời xa

Anh trở về chiều nắng gió phôi pha
Sông cửa Việt một lần qua để nhớ
Bến Cửa Tùng điệu hò xưa vụn vỡ
Xé không gian đêm trở gió mơ màng

Mai anh về góc phố vắng lang thang
Tìm kỷ niệm bên hàng me xanh lá
Tìm dư âm trong từng cơn gió lạ
Có tình cha nghĩa mẹ cả trăng buồn

Có điệu hò giã gạo vẳng đầu thôn
Làn gió mát len hồn đêm trăn trở
Tìm góc quê níu tình trong sợi nhớ
Bến đò ngang phiên chợ cuối em về

Mai anh về tìm lại giữa miền quê
Hương lúa trải những đêm hè nắng rát
Nhìn cơn mưa chiều đông buồn man mác
Có hàng dương xào xạc gió đêm về

Mai anh về tìm lại bóng hình quê
Nồi bánh tét xuân về canh bếp lửa
Mẹ cùng cha vui buồn bao câu hứa
Mái nhà tranh chan chứa những ân tình ./.

Lê Cảnh Tiến
7/1/2016


8 nhận xét:

  1. mưa k biết làm thơ đường,(và mưa thích thể loại thơ tự do này) và mưa thích bài thơ này của anh.
    Mai anh về tìm lại bóng hình quê
    Nồi bánh tét xuân về canh bếp lửa
    Mẹ cùng cha vui buồn bao câu hứa
    Mái nhà tranh chan chứa những ân tình(BTG)

    thật đầy cảm xúc ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mưa ghé thăm anh đọc thơ và đồng cảm . Chúc em luôn bình an nhse !

      Xóa
  2. Thăm anh đọc bài thơ về tình cảm quê nhà thật tuyệt vời
    Chúc anh an lành nhé,Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm vàddoongf cảm . Chúc anh và gia đình luôn an vui mạnh khỏe nhé

      Xóa
  3. Từ thẳm sâu tháng ngày ấp ủ
    nỗi niềm xưa lữ thứ bước đăng trình
    đêm thanh lặng nghe đời réo gọi
    ngoài song thưa tiếng gió ruổi muôn trùng.....

    Thăm anh,bài thơ thật chan chứa tình quê.
    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh cùng bốn câu thơ hay . Chúc Quỳnh vàgia đình luôn an vui hạnh phúc nhé . Thân ái !

      Xóa
  4. Mai anh về lại chốn xưa
    Nhìn dòng Thạch Hãn...như vừa mới thôi
    Bốn mấy năm... lững lờ trôi
    Bạn ta nằm đó...mắt rơi lệ sầu !
    Tìm em, em ở nơi đâu
    Giờ đây chắc đã bạc đầu phong sương !
    Thăm mồ của Má thắp hương,
    Đìu hiu cỏ úa...nhớ thương nghẹn ngào....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình người lấp lánh như sao
      Bao năm xa cách ngọt ngào tiếng thơ
      Bến quen xưa vẫn mong chờ
      Mấy dòng gởi gắm câu thơ dệt tình
      Chúc người từ chốn quê xinh
      Ngày đêm an lạc thanh bình xớt chia
      Mẹ cha dù đã bên kia
      Thì lòng vẫn ấm giấc khuya mộng tràn

      Xóa