VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ?



Cùng bạn thơ




BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ?

Thà rằng chết quách để rồi chôn
Lỡ dỡ lương ương đắng miệng mồm
Mấy thuở đêm về quên đón gió
Nay thời tối đến bỏ môi hôn
Hè Nam chị lớn nằm than thở
Chái Bắc cô em lại dỗi hờn
Nếu lỡ như mình không tránh khỏi
Ai người để họ chọn đồng môn ./.


Lê Cảnh Tiến
6/1/2015

BÀI HOA :

Góp vui với anh 
nguyên đề BIẾT NÓI GÌ ĐÂY?
----------------
Sống dở chi bằng chết để chôn
Còn hơn khổ quá chát môi mồm
Chờ khi chị đến buông mành gió
Đợi lúc em vào đóng cửa hôn
Bếp dưới bà hai bực bội thở
Nhà trên vợ cả tức đang hờn
Đời ta có lẽ nào qua khỏi
Mãn khóa tìm đâu kẻ học môn..

Lê Ngọc Kiên

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ( Y đề )

Ai người để họ chọn đồng môn
Nói thật anh đây lại trách hờn
Cứ mặc trăng buồn lay nhịp thở
Hay là gió lạnh chạm thềm hôn
Phòng đơn chị vẫn mơ màng ý
Gối lẻ em đang khắc khoải hồn
Tháng rộng năm dài hờ hững quá
Thôi thì nếu chết cũng đành chôn !

Mùa Thu 6/1/16

Quyen Vuong ·
Kèo thơm như mít, ấm như chôn
Mèo được mỡ dâng tới sát mồm
Quần lửng đùi khoe từ rạng sáng
Áo dây vai lẳn mới hoàng hôn
Ngó nam cái Huệ ơ thờ dỗi
Liếc bắc con Lan phụng phịu hờn
Lắm mối nằm ko, sao chịu nổi
Cám treo heo nhịn, ngứa như môn

Quyen Vuong

Đối họa với Lê Ngọc Kiên , Mùa Thu , Quyen Vuong
THẬT LÒNG

Chị lớn cầu mau chết để chôn
Cô em chẳng kém lại luôn mồm
Khi không gác chái chờ đông lạnh
Lai phải treo giàn dể gió hôn
Cứ tưởng chàng quên nên giận dỗi
Nào đâu mụ đó cũng ghen hờn
Thật lòng lắm bữa người tê cứng
Ngứa ngáy như là đụng phải môn ./.

Lê Cảnh Tiến
6/1/2015

VUI QUA NGÀY 
Thôi em dĩ vẳng hãy vùi chôn 
Tránh miệng nhân gian kẻo lắm mồm 
Bóng Nguyệt khi buồn đùa với gió 
Thân ngà lúc tủi giỡn mây hôn 
Ngoài hiên kiếm chị thua đừng dổi
Trước ngỏ dao em rớt chẳng hờn 
Thái Cỗ Lưu Lai Song Chấp Đấu
Muôn đời vạn kiếp hợp đồng môn 
Hường Hoài

10 nhận xét:

  1. Thăm anh được đọc thơ xướng họa thật thú vị
    Chúc anh an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  2. Em ghé thăm anh BTG ...
    Đọc thơ xướng họa hay quá anh ơi Đối và Họa không chê vào đâu được .hihihi...Em chúc anh luôn vui ,khỏe và bình an anh nhé .

    Trả lờiXóa
  3. Thăm anh,xướng họa thật vui và ý nghĩa.
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  4. Hay lắm luôn. Xướng hoạ tưng bừng. Chúc anh đêm an giấc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cô gái Long An . Chúc luôn vui và hạnh phúc em nhé !

      Xóa
  5. Chết mà trăn trở quá thôi đừng chết anh Bụi nhé.... hihi.....
    Chúc anh mau khỏe nha......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai biết trước chết bao giờ đâu . Nên không biết thì vẫn trăn trở mà Lãng Quên . Trưa vui em nhé !

      Xóa