VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

TÌNH ĐÔNG



TÌNH ĐÔNG
(Nđt)

Âm lòng vắng bặt hỏi tìm đâu
Bếp lửa tình yêu đã cạn dầu
Thuở ấy ân nồng thơ lãng mạn
Bây giờ nghĩa nhạt khổ từng câu
Niềm thương trả lại cùng kinh thánh
Nỗi nhớ vùi trong buổi nguyện cầu
Nhặt những vui buồn ra bến thả 
Theo dòng nước cuộn mãi chìm sâu ./.


Lê Cảnh Tiến
15/13/2015

4 nhận xét:

  1. thời gian lặng lẽ trôi mau...
    mới đó mà nay tóc đổi màu...
    con tim khô héo từ dạo ấy
    từ thuở xa người ...ta mất nhau...
    ...................
    hi nay vào blg đc rồi qua trêu BTG nè.
    uh dạo này k biết sao mưa thấy mình viết cũng lủng lủng ( mà từ trước giờ cũng như vậy thì phải hiiiiiii)- còn BTG thì phải xem xét lại: lý do vì sao mà:"Bây giờ nghĩa nhạt khổ từng câu".?!
    p/s: tóc đổi màu vì tuổi tác , chứ k phải vì.. nhuộm đâu nghe.hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra ta cũng giống như nhau
      Cái chuyện bờ lốc cũng phát rầu
      Bỏ mấy năm trới nay trở lại
      Bạn bè không biết dạt về đâu

      Cảm ơn Mưa ghé thăm . Chúc em luôn bình an hạnh phúc

      Xóa
  2. Biệt vô âm tín hỏi mong đâu
    Tình Yêu ánh lửa cũng vơi dầu
    Mãi thương buổi ấy hồn thơ mộng
    Luôn nhớ bao thời đã lạc nhau
    Vui chút cùng anh.Chúc anh vui nha.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quanh quẩn gần đây cứ hỏi đâu
      Ngươi xa vạn dặm nắng mưa dầu
      Đương về ngõ lặng eo sèo gió
      Tắt nắng bên đời mất biêt nhau

      Cảm ơn anh ghé thăm và lưu thơ . Chúc anh uôn bình an

      Xóa