VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

CÒN GÌ CHO NHAU



CÒN GÌ CHO NHAU

Em về khi nắng chiều loang
Mình ta ngồi đếm tiếng đàn lẻ loi
Đếm câu thơ viết nửa vời
Đếm từng chiếc lá vàng rơi cuối bờ


Gom chiều những bước chân ngơ
Gom đêm với những đợi chờ dối gian
Gom mây phủ bến trăng ngàn
Gom làn sương trắng đêm tràn gối mơ

Nhặt tình từ cõi hư vô
Nhặt yêu thương giữa xô bồ thế gian
Nhặt câu luyến ái phủ phàng
Nhặt từng hơi thở trong làn gió đêm

Hong khô giọt nước mắt mềm
Từ khi chăn gối muộn phiền đến nay
Xếp ngày vào giữa bàn tay
Lục tìm quá khứ đọa đày đời nhau

Ném buồn xuống đáy vực sâu
Ném câu kinh buổi nguyện cầu lứa đôi
Ném đêm sám hối chung ngồi
Ném ngày tháng với dòng trôi đời mình ...

Lê Cản Tiến
16/12/2015

8 nhận xét:

  1. ném đi mưa nắng linh đinh
    Quay về cùng với bóng mình thu không...
    Chi sẻ cùng anh với lục bát thật sâu sắc,thật mượt.
    Chúc an vui.mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn an ghé thăm và cùng chia xe3 . Chúc anh luôn bình an . Cảm ơn anh nhiều nhé !

      Xóa
  2. Đã lâu được đọc một bài lục bát mượt mà,sâu lắng tâm tư...
    "Nhặt tình từ cõi hư vô
    Nhặt yêu thương giữa xô bồ thế gian
    Nhặt câu luyến ái phủ phàng
    Nhặt từng hơi thở trong làn gió đêm"
    Khổ thơ thật nhiều cảm xúc.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Quỳnh ghé thăm và đồng cảm với thơ . Chúc bạn luôn bình an vui khỏe nhé !

      Xóa
  3. Anh BTG ơi lâu lắm rồi đó em mới qua thăm anh ..hihihi....

    Em rất là thích thơ lục bát anh ạ .
    =======
    Anh về khi nắng đã tàn .
    Để em ngồi đếm lá vàng rụng rơi .
    Đếm từng chiếc lá tơi bời .
    Đếm yêu thương vở...để rồi chia xa .

    Chiều buông nhung nhớ nhạt nhòa .
    Đếm yêu thương với trăng tà dối gian .
    Tiếng đàn khoan nhặt nhặt khoan .
    Như tình ta đó...anh mang đi rồi .

    Trăng vàng lơ lững khung trời .
    Trăng ơi trăng đợi trăng chờ ai đây .
    Anh đi gom cả áng mây .
    Để em ở lại tháng ngày giá băng .
    ==========

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chi em những muộn mằn
      Gom thêm nỗi nhớ đêm nằm xót xa
      Còn đây vạt nắng chiều pha
      Một miền ký ức nhạt nhòa bao đêm

      Cảm ơn Ngọc ghé thăm và cùng chia xẻ thơ . Chúc luôn bình an vui vẻ nhé !

      Xóa
  4. CÒN NHỚ KHÔNG ANH

    Còn vài giọt nắng chiều loang
    Còn đêm với mảnh trăng ngàng cô đơn
    Còn chăng một chút dỗi hờn
    Còn đây nửa trái tim son vẫn chờ

    Nhớ ai ngày tháng thẫn thờ
    Nhớ ai nên mới vu vơ đi tìm
    Nhớ người se sắt con tim
    Nhớ hoài nên cũng nghe mềm lòng đau

    Không còn gì để cho nhau
    Không anh kỷ niệm nhạt màu thời gian
    Không em đêm vắng khẽ khàng
    Không men tình đắng không trang thơ buồn

    Anh về giữa buổi hoàng hôn
    Anh đan mộng ước ngập hồn bướm hoa
    Anh trao kỷ niệm ngọc ngà
    Anh về hát bản tình ca ngọt ngào !

    Mùa Thu 16/12/15

    Trả lờiXóa
  5. CÒN NHỚ KHÔNG ANH

    Còn vài giọt nắng chiều loang
    Còn đêm với mảnh trăng ngàng cô đơn
    Còn chăng một chút dỗi hờn
    Còn đây nửa trái tim son vẫn chờ

    Nhớ ai ngày tháng thẫn thờ
    Nhớ ai nên mới vu vơ đi tìm
    Nhớ người se sắt con tim
    Nhớ hoài nên cũng nghe mềm lòng đau

    Không còn gì để cho nhau
    Không anh kỷ niệm nhạt màu thời gian
    Không em đêm vắng khẽ khàng
    Không men tình đắng không trang thơ buồn

    Anh về giữa buổi hoàng hôn
    Anh đan mộng ước ngập hồn bướm hoa
    Anh trao kỷ niệm ngọc ngà
    Anh về hát bản tình ca ngọt ngào !

    Mùa Thu 16/12/15

    Trả lờiXóa