VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

NỖI LÒNG




NỖI LÒNG
(Nđt)

Về thăm chốn cũ buổi chiều đông
Gió thổi bờ nương chạm khẽ lòng
Khói tỏa bên hè lơ lững cuộn
Mây lùa trước cửa nỗi niềm đong
Vườn rau mẹ tỉa còn xanh lá
Rẫy sắn cha trồng lại trổ bông
Mấy cội mai già hoa vẫn nở
Nhưng người mất biệt trở về không ?


Lê Cảnh Tién
18/12/2015

4 nhận xét:

  1. ĐÔNG NHỚ QUÊ NGHÈO
    Chạnh nhớ quê nghèo khắc khoải đông
    Trời vây buốt lạnh co ro lòng
    Dầu hao lủi thủi đèn khuya đốt
    Bép mọn bồn chồn gạo bữa đong
    Vút vít mưa phùn thừa áo rách
    Rù rì gió bấc thiếu chăn bông
    Đời như chiếc lá treo hờ hững
    Thảng thốt nghe chiều thả giữa không !
    Lý Đức Quỳnh
    Họa vội cùng anh,không thể NĐT được.Chúc anh đón những ngày cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và vui họa cùng . Bài họa rất hay . Chúc Quỳnh cuối tuần vui nhé ~

      Xóa
  2. Chạnh nỗi lòng
    (Nđt)
    Ta về quê cũ buổi tàn đông
    Trời rét chiêu len chạnh nỗi lòng
    Thuyền bỏ dòng mơ niềm nhớ cuộn
    Mây trôi bến mộng nỗi sầu đong
    Thềm lan cúc nở còn tươi nụ
    Ngõ bưởi vườn khoe mãi đẹp bông
    Dĩ vãng bao mùa luôn dạ tiếc
    Người xa khuất nẻo lại buồn không !
    Gm.Nguyễn Đình Diệm
    Họa vui cùng anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và dành thời gian cùng họa thơ . Rất cảm kích tình cảm mà anh đã dành cho . Chúc anh cuối tuần vui và hạnh phúc nhiều nhé .

      Xóa