VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

LẼ BÓNG







LẼ BÓNG
{ NĐT & BVĐÂ )








Đêm buồn lặng lẽ chỉ mình anh
Hẻm vắng đường khuya vẫn độc hành
Ngã phía chân trời sao một mảnh
Quay về gối mộng rã từng manh
Chờ nhau đã mắy tàn trăng lạnh
Đợi mãi mùa thu lá bỏ cành
Gót mỏi chân mòn lê ngõ quạnh
Nghe hồi trống giục điểm đầu canh ./.










Nhật Nguyên
12/8/2015

4 nhận xét:

  1. Thăm và họa cùng anh bài Ngũ độ thanh-Bát vận đồng âm:

    CÔ TÌNH
    Mãi lặng phương ngàn lẻ bóng anh
    Đường xa gõ nhịp bước cô hành
    Trăng chìm đỉnh núi màu hoang lạnh
    Lá đẫm sương chiều giọt mỏng manh
    Để mộng tan tầm mơ rẽ nhánh
    Và yêu giáp hạt tuổi đơm cành
    Tình không thắp lửa đời thêm quạnh
    Trống giữa đêm trường đợi chuyển canh !
    Lý Đức Quỳnh
    Đồng Nai,17/8/2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghe thăm và họa thơ . Minh không vAo đươc blog trên may tình nên chỉ trả lời bằng đt đây . chúc bình an . Xin miễ đối họa nhé !

      Xóa
  2. Em ghé thăm anh xem cái nhà này để bụi đến đâu rồi ...hì hì ..lâu lắm mới thấy anh quay lại blog ...hình như ai cũng chán blog rồi thì phải ? đầu tuần chúc anh luôn bình an và hạnh phúc nhé anh Bụi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Dung . Chúc em luôn an vui bên lều vịt nhé

      Xóa