VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

LƯỠNG LỰ



LƯỠNG LỰ

Nửa đi nửa ở nửa lừng khừng
Bạc bẽo canh đời chuyện thủy chung
Thế sự trầm kha câu ái ố
Nhân gian chóng vánh nghĩa ân cùng
Lọc lừa cũng bởi đầu môi dẻo
Tráo trở chỉ vì chót lưỡi nung
Cạn chén lòng đau như xát muối
Suy ra mới biết sợi dây chùng ./.

LCT
16/8/2015

3 nhận xét:

  1. THĂM ANH VÀ GÓP HỌA CÙNG ANH NHÉ
    NGẪM XÉT ĐỜI
    Ở ở đi đi lại khập khừng
    Đêm dài lắm mộng biết ai chung
    Nhân tình thế thái tình điên đảo
    Thế sự ai bi dạ khổn cùng
    Gạt gẫm tham sân cong lưỡi dẽo
    Gian lường oán hận uốn lời nung
    Suy ra kiếp sống muôn trùng tệ
    Ngẫm xét đời đau bởi đức chùng
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn gia MINH ghe thăm va hoa thơ . RÂT TIÊCminh chi trả lơi trên điên thoai vi không biêt sao không vào máy tính được !

      Xóa
  2. Lâu lắm mới thấy anh lên bài
    Chúc anh sức khỏe bình thân mỗi ngày (~_~)

    Trả lờiXóa