VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

NỢ TRẦN GIAN






 NỢ TRẦN GIAN

Cái nợ trần gian ác nghiệt thay
Cơm ăn ba bữa vác thân cày
Trên đe dưới búa ngày quan gọi
Gió dập mưa vùi tối vợ lay
Một kiếp trầm luân miền ảo vọng
Trăm năm khổ ải chốn lưu đày
Thân tàn ma dại đời khuya sớm
Tóc đã hai màu thế mới hay ./.

Lê Cảnh Tiến
24/03/2015

14 nhận xét:

  1. hihihi....TEM VÀNG cho em anh BTG nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Vâng ! Tem vàng cho em đấy . Chúc luôn bình an em nhé !

      Xóa
  2. Ai bảo trần gian đầy cay nghiệt .
    Tình - Đời luôn quyết liệt chẳng thua .
    Dẫu tuổi qua bao thu lá đổ .
    Chữ tình trường khó khỏi vượt xua .
    Dẫu cho tóc có đổi thay mùa .
    Dẫu thân có tàn cũng chẳng thua .
    Nếu thiếu vắng thử xem để biết .
    Thử xem để được bao nhiêu mùa .
    ============
    hí...hí..hí.....TEM BẠC .....KAKAKA.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy lời trăn trở viết vào đây
      Mong được chia vui ở chốn này
      Bè bạn vào thăm ghi cảm nghĩ
      Cuộc đời như thế để mà say

      Cảm ơn em nhiều Ngọc nhé . Chúc bình an

      Xóa
  3. chúc anh chiều thứ ba vui
    Thơ hay khắp nẻo đường đời mùa xuân (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ta vẫn mãi hợp quần
      Ben nhau nồng ấm như xuân năm nào

      Xóa
  4. KIẾP ĐỜI
    Trăm năm cỏi sống nợ lưu đày
    Vất vả lao đao khổ lắm thay
    Áo mặc che thân còn chạy vạy
    Cơm ăn no bụng phải cuốc cày
    Phù sinh một kiếp lòng vất vưởng
    Huyển mộng bao đời dạ lắc lay
    Tuổi hạc thân già xeo sớm tối
    Vô thường chốn ấy đọa mới hay!
    GM.Nguyễn Đình Diệm


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia Minh luôn ghé thăm và cùng họa thơ chia sẻ . Chúc bạn luôn bình an mạnh khỏe nhé !

      Xóa
  5. Em thăm và đọc,chưa họa được,có thể em sẽ họa sau.
    Anh sửa lại câu 5,chữ kiếp gõ nhầm thành kiếm rồi
    Chúc anh luôn an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh người bạn đáng quý cho dù chưa một lần gặp mặt . Luôn trân trọng tình cảm mà Quỳnh dành cho . Cảm ơn Quỳnh đã hắc mình đã sửa rồi đó . Chúc bình an mỗi ngày Quỳnh nhé . Nếu không có thời gian thì khỏi họa cũng được . Ghé thăm là vui rồi

      Xóa
  6. Em góp họa cùng anh,cũng hơi vội vàng chút
    TRỚ TRÊU
    Chốn đời lắm lúc trớ trêu thay
    Ân nghĩa cố gieo chẳng ngại cày
    Hết trả cho sầu đêm nguyệt hẹn
    Rồi ươm lại nhớ phút tình lay
    Nồng trao tưởng được vui duyên bén
    Thắm gửi ngờ đâu lụy kiếp đày
    Khổ ải ủ lòng thêm mụ mị
    Sa chân mắc lưới có nào hay !
    Lý Đức Quỳnh
    Chúc Anh luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều . Bài họa hay lắm . Chúc Quỳnh luôn vui nhé !

      Xóa
  7. Hôm nay sinh nhật Hương Quế.
    Hương ghê qua mời mời anh chung vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhớ đến anh . Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé !

      Xóa