VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

TẠ LỖI





TẠ LỖI

Xin viết dòng thơ tạ lỗi người
Chỉ vì bỡn cợt tưởng đùa thôi
Nào đâu sóng dập thuyền neo đắm
Chẳng ngỡ mưa vùi bến nước đôi
Nhớ dạo đêm về nao nức đợi
Thương lần tối đến hẹn hò chơi
 Chiều qua trở gió trời không nắng
Đồng nghĩa quanh ta bặt tiếng cười ./.

NHT
19/03/2015

10 nhận xét:

  1. Em gái gặt được tem vàng
    Chúc anh vui khỏe làm nhiều thơ hay (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em vui khỏe mỗi ngày
      Thắm tình bè bạn hăng say việc nhà

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Bình yên luôn bê bạn và gia đình nhé !

      Xóa
  3. Vui cùng anh nhé
    LÒNG TA QUẠNH VẮNG
    Vài dòng gửi gắm tạ ơn người
    Trái cảnh nên đành phải khổ thôi
    Đã có chung duyên cùng nguyện ước
    Nhưng không hợp phận phải lìa đôi
    Đêm nao nguyệt tỏa trao tình ý
    Tối nọ sương về dạo bước chơi
    Trắc trở hai đường đau lối mộng
    Lòng ta quạnh vắng lạnh môi cười
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia Minh ghé thăm . Xin đối họa vui cùng bạn nhé !

      SAY
      Chưa thể quên đi bóng dáng người
      Nên đành vương vấn thế mà thôi
      Trăng mơ một mảnh còn nguyên vẹn
      Gối mộng đôi lòng chợt xé đôi
      Chén rượu tàn canh say bước dạo
      Cuộc tình rã cánh lại rong chơi
      Chân đơn lững thững qua hè phố
      Như kẻ mộng du buột miệng cười ./.

      NHT 20/3/2015

      Xóa
  4. Làm sao xóa hết mối tình người
    Nhớ nhớ quên quên mãi rứa thôi
    Mông đẹp trăm năm thành bạn lứa
    Duyên mơ vạn thuở đạt nên đôi
    Đâu ngờ nghịch cảnh nên đành khỗ
    Trái phận nào đâu phải ngậm cười
    Lửng thửng đơn côi sầu lẻ bóng
    Bên đời lặng lẻ bước du chơi
    GM
    Cùng họa với anh.Thân mến.Chúc vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia Minh đã ưu ái ghé thăm và họa thơ nhé . Chúc luôn bình an bạn hiền nhé ! . Khi nào rãnh mình sẽ ghé thăm và họa thơ .

      Xóa
  5. Tâm tư viết lại ngon lửa lòng .
    Tình xưa thôi nhé...hết trong mong .
    Anh - Em quay mặt chia hai hướng .
    Còn chi đâu ...để mà vương mong .

    Nghĩa tào khang xem như đã xong .
    Thuyền xô sóng dập một cõi lòng .
    Ấy mà anh bảo đùa ...với cợt .
    Sao anh nở ..hời hợt thong dong ...
    ===========
    hihihi.....
    E Chúc anh vui và thật ngon giấc anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó đây vẫn mãi cách xa lòng
      Muốn níu ân tình cũng chẳng xong
      Lối mộng miền mơ đành rũ bỏ
      Chẳng còn chi để phải thương mong

      Như thế đành thôi thế đã xong
      Gom mây kết gió nhọc đôi lòng
      Về đi tìm lại miền trăng cũ
      Nhưng tháng năm dài cứ ruỗi dong


      Chúc em luôn bình an . Cảm ơn em ghé thăm

      Xóa