VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

BẠN TÔI




BẠN TÔI
Bày trò tiễn cựu với nghinh tân
Tết đến buông xuôi bởi nợ nần
Vợ đẻ om sòm la trước cửa
Chồng ngồi be bét lết ngoài sân
Nhà trong lũ trẻ leo nheo khóc
Chái dưới bầy heo lục đục ăn
Bếp lửa chiều ba mươi tắt ngấm
Niềm đau thế sự cũng quen dần ./.
NHT
09/03/2015

20 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn Phuon Tam ghé thăm . Vâng ! Tem vàng cho bạn nhé !

      Xóa
  2. Cái buổi giao thời cựu với tân
    Học đòi,vô cảm cứ tăng dần
    Vui đâu chúc đó,toan không tính
    Nhắm mắt đưa chân, nợ tới nần
    Bầu bạn tung tăng ngoài biển rộng
    Còn ta quanh quẩn ở vuông sân
    Thiên đường lộng lẫy đêm mơ suốt
    Vắt cẳng ngày rông mãi chạy ăn !

    Góp họa cùng anh cho vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm cùng góp thơ họa . Chúc bình yên Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. Anh trai làm toàn thơ buồn
    Chúc anh vui khỏe hanh thông tháng ngày (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc luôn an vui hạnh phúc em nhé !

      Xóa
  4. XUÂN SẦU
    Tống cựu tay không chả có tân
    Lơ là xuân đến nợ theo dần
    Năm tàn khốn khó đành thua cuộc
    Tháng lụn lao đao phải nợ nần
    Lắm kẻ bày trò vui đón tết
    Còn ta thúc thủ quạnh quanh sân
    Lòng buồn rả rượi nhìn con trẻ
    Dạ điếng hồn đau chạy miếng ăn!
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Vui cùng anh.Chúc an lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Gia Minh ghé thăm và cùng họa thơ . Chúc luôn bình an bạn nhé !

      Xóa
  5. mưa ghé nhà anh chẳng họa thơ...
    vì mưa chẳng biết...nên vu vơ....
    ghé thăm người bạn nơi sao hoả...
    chúc anh vui nhé...chủ nhà ơ...i... hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào nhà anh nhớ đọc dùm thơ
      Hay dỡ gì xin hãy rán chờ
      Thỉnh thoảng vào đây vài ba phút
      Không thời gian chớ chẳng làm ngơ
      Cảm ơn Mưa ghé thăm

      Xóa
  6. Thế sự nhân tình chỉ vậy thôi
    Nhậu nhẹt say sưa để quên đời
    Quên đi ngày tháng buồn tăm tối
    Khi thắm men rồi bỗng chơi vơi .....

    Ngày mới thật vui nhé anh ,nhạc hay nhưng buồn quá anh ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân tình thế thái vậy mà thôi
      Sáng rượu chiều bia uống đã đời
      Vợ mắng con la say chết bỏ
      Không tiền cũng cố sống mà chơi

      Cảm ơn em Hằng Nga nhé . Dòng nhạc buồn thế nhưng anh rất thích . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  7. Em sang thăm anh Bụi ...lâu lắm rồi mới ghé qua đây ...em ko biết bình thơ đâu ...chúc anh luôn khỏe anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang thăm là anh vui
      Em không sang là không chơi
      Anh mong em luôn tươi vuihjhjhj

      Xóa
  8. Em chào Anh, lâu rồi mới thấy anh.
    Trang Anh vẫn nhiều thơ hay.
    Em chúc Anh cùng Gia đình cuối tuần nhiều niềm vui ạ.
    Bài hát hay quá mà hơi buồn. Một mai em... Đời vui không mấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều Bạch Mai nhé . Lâu rồi nay trở lại tuy nhiên thơi gian không có cho nên ít đi thăm vì vậy bạn bè cũng vơi dần . Luôn bình an em nhé !

      Xóa
  9. A Tám ghé thăm Tiến, chúc Tiến buổi tối thứ 7 an vui !

    Trả lờiXóa