VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

VẾT THĂNG TRẦM

VẾT THĂNG TRẦM

Chập chờn bọt nắng vỡ ngoài hiên
Ngồi đếm thời gian chở tật nguyền
Năm tháng phù du đời vạn biến
Một ngày ảo mộng cõi vô biên
Mắt xanh thuở ấy tìm vinh hiển
Môi thắm giờ đây ngấm lụy phiền
Nuốt vội niềm đau nhai ngấu nghiến
Thăng trầm đeo đẳng cứ triền miên ./.

NHT
10/01/2015

THƠ HỌA :


**********


NGẪM ĐỜI
Nắng vỡ chiều đông lạnh bóng hiên
Thời gian đọng giọt lắm đau phiền
Phù vân gió nổi đời hưng phế
Ảo mộng trầm kha kiếp đảo điên
Tuổi trẻ mơ màng tìm vạn khoảnh
Thân già tưởng vọng kiếm hư huyền
Dòng đời ngẫm xét bao ưu não
Vướng nghiệp tham si khổ vạn miền !
GM.Nguyễn Đình Diệm

********


MẢNH HƯƠNG NGUYỀN
Ai nhốt hồn trăng dưới bóng hiên
Thề xưa sao chứng với hương nguyền

Để đau cho đớn người trong cuộc
Đã hững thêm hờ kẻ ngoại biên 

Thao thức canh trường đêm trộm nhớ
Phập phồng cõi tạm phút loang phiền
Đời không yên ả như cây cỏ
Lãnh đạm ru mình giấc thụy miên !
Lý Đức Quỳnh - 

10 nhận xét:

  1. Chúc anh trai ngày cuối tuần ấm áp
    Cho vết thăng trầm bớt lạnh buồn đi (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Thăm BTG và cảm tác cùng bạn nhé

    NGẪM ĐỜI
    Nắng vỡ chiều đông lạnh bóng hiên
    Thời gian đọng giọt lắm đau phiền
    Phù vân gió nổi đời hưng phế
    Ảo mộng trầm kha kiếp đảo điên
    Tuổi trẻ mơ màng tìm vạn khoảnh
    Thân già tưởng vọng kiếm hư huyền
    Dòng đời ngẫm xét bao ưu não
    Vướng nghiệp tham si khổ vạn miền !
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều hoang nắng nhạt mé ngoài hiên
      Ai đợi trông ai dáng muộn phiền
      Kẻ bỏ tình đi quên ước vọng
      Người còn ở lại nhớ quàng điên
      Ngày qua lặng lẽ chờ hư ảo
      Tháng lại bâng khuâng đợi hão huyền
      Lối nhỏ đi về xao xuyến nhớ
      Thế nhưng tình đã ở đôi miền ./.

      Cảm ơn bạn THIEN MINH ghé thăm và họa thơ . Bài họa thật hay . Bận quá nên đối họa cùng bạn chút nhưng không được hay lắm vì không có thời gian . Chúc bạn luôn vui nhé!

      Xóa
  3. Sang thăm anh khuya rồi, thôi chúc anh ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm anh . Chúc em chủ nhật an vui nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh và đọc thơ xướng họa....Em đang tranh thủ thăm,bên nhà cũng chưa kịp trả lới com.Có thể,em sẽ họa,nếu thời gian...
    Chúc anh vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều . Mình hiểu mà . Tụi mình rất muốn vui nhưng thời gian eo hẹp quá . Có thể ít bạn bè nhưng vui va hợp lòng nhau là được rồi . Luôn vui Quỳnh nhé !

      Xóa