VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

VẾT HẰN


VẾT HẰN

Xa vắng quê nhà mấy chục năm
Gác tay lên trán những đêm nằm
Suy tư nhớ mẹ - quằn vai gánh
Nghĩ ngợi buồn - cha nặng bước chân
Xót cảnh hàn vì đầy nghiệt ngã
Xa đời dâu bể lắm gian truân
Ra đi khi nắng xuân vừa hững
Đọng lại lòng ta những vết bầm ./.

NHT


13/01/2015

THƠ HỌA :
******

NAO LÒNG NHỚ
Quê nhà cách biệt đã mười năm
Tính ngón gần xa những tối nằm
Nhớ Mẹ oằn vai theo tuổi tác
Thương Cha nặng gánh đến chai chân
Dâu kia luống những bao gian khó
Bể nọ cơ hồ lắm khổ truân
Dạ nhớ bâng khuâng đời nghiệt ngã
Nao lòng kết tụ máu tim bầm

GM Nguyễn Đình Diệm

12 nhận xét:

  1. Xa quê nhớ về thăm quê
    Con đường đê ấy vẫn chờ đợi anh (~_~)

    Chúc anh chiều thứ ba tuần mới an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất quê nước ngọt cây lành
      Lỡ xa rồi cũng phải đành thế thôi

      Cảm ơn em . Chiều vui em nhé !

      Xóa
  2. NAO LÒNG NHỚ
    Quê nhà cách biệt đã mười năm
    Tính ngón gần xa những tối nằm
    Nhớ Mẹ oằn vai theo tuổi tác
    Thương Cha nặng gánh đến chai chân
    Dâu kia luống những bao gian khó
    Bể nọ cơ hồ lắm khổ truân
    Dạ nhớ bâng khuâng đời nghiệt ngã
    Nao lòng kết tụ máu tim bầm
    Thăm và góp họa cùng bạn né.Chúc an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hân hạnh được THIEN MINH ghé thăm và họa thơ . Thơ của bạn hết chổ chê . Tuyệt vời lắm . Cảm ơn bạn nhiều nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh và đọc Vết hằn.Chắc không thể họa bài này,em tranh thủ vừa mới họa xong Vết thăng trầm thôi.Chép lại đây chia sẻ cùng anh nhé!Chúc an !
    MẢNH HƯƠNG NGUYỀN
    Ai nhốt hồn trăng dưới bóng hiên
    Thề xưa sao chứng với hương nguyền
    Tình phiêu lãng đãng miền vô tận
    Ý phóng mung lung quãng nhị biên
    Thao thức canh trường đêm trộm nhớ
    Phập phồng cõi tạm phút loang phiền
    Đời không yên ả như cây cỏ
    Lãnh đạm ru mình giấc thụy miên !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé . Những bài thơ Đường Luật của Quỳnh cũng thật tuyệt vời đáng để học hỏi . Chúc Quỳnh cùng gia đình luôn an vui nhé !

      Xóa
  4. Có lẽ đâu óc không được tập trung,lại họa vội khi tranh thủ giấc trưa,nên ngẫm lại em thấy 2câu thực chưa sát và dùng từ nhị biên làm cho ý khô cứng quá.Em đã thay đổi chút.Không biết đã vừa ý chưa nữa.Thôi tạm là vậy...Em chép lại anh nhé !

    LÃNH ĐẠM
    Ai nhốt hồn trăng dưới bóng hiên
    Thề xưa sao chứng với hương nguyền
    Để đau cho đớn người trong cuộc
    Đã hững thêm hờ kẻ ngoại biên
    Thao thức canh trường đêm trộm nhớ
    Phập phồng cõi tạm phút loang phiền
    Đời không yên ả như cây cỏ
    Lãnh đạm ru mình giấc thụy miên !

    Chúc anh buổi tối an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đã nhiệt tình cùng họa thơ nhé . Theo mình cặp thực hay hơn đó chỉ có mỗi một từ nhị biên hơi hẹp ý nhưng không sao vẫn hay mà . Thơ đường cũng cần có sự tao nhã mới thấy hay nếu gò bó quá cũng thất chật chội ý thơ lắm . Chúc Quỳnh luôn vui nhé !

      Xóa
  5. Nghĩa Mẹ tình Cha nặng hai vai
    Phận con báo hiếu trả ơn dài
    Non cao biển rộng làm sao sánh
    Mẹ Cha cao cả nhất trong ta....

    Ngày mới ấm áp thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình em cũng thắm cả lòng ai
      Dẫu mấy câu thơ đã miệt mài
      Ngõ cụt hang cùng tìm đến viếng
      Nhớ hoài anh nhớ chẳng hề phai

      Cảm ơn em . Luôn bình yên em nhé !

      Xóa
  6. Buổi sáng vào xuân đến thăm anh
    Chúc anh vui nhé thật an lành
    Hân hoan cùng đón mùa xuân mới
    Cúc thắm đào tươi sắc long lanh....

    Ngày mới ấm áp thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm tạ tình em gởi đến anh
      Chúc cho em mãi được yên lành
      Chiều nay nắng có về phương đó
      Sưởi ấm môi hồng ánh mắt xanh

      Cảm ơn em . Chiều bình an em nhé !

      Xóa