VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

HOA MƠ


HOA MƠ

Nắng ươm hoa lá nở quanh nhà
Ta tưới nụ tình ở chốn xa
Bạc trắng màu mây ngồi đếm tuổi
Xanh xao sợi tóc thấy chưa già
Vần thơ gói giữa hồn trang giấy
Lối mộng chen vào ánh mắt pha
Mấy nét đường thi , thi vị hóa
Nhớ ai ? Ai nhớ bóng trăng nhòa ./.

LCT
08/01/2014


THƠ HỌA :


GỬI LẠI CÂU THƠ
Nắng đổ ươm hoa sáng cảnh nhà
Ta mơ xuân nữ ở phương xa
Bờ lau gió mộng le phe đến
Bến cũ tình mơ lất phất già
Dạ nhớ ngày nao xanh tiếng hát
Lòng mong bữa nọ tím chiều pha
Câu thơ gửi lại hồn mưa gió
Lối mộng đường xưa thắm mắt nhòa
GM.Nguyễn Đình Diệm - 


TÌNH XA
Dun rủi đời nhau chẳng hẹn nhà
Lòng mơ phiêu hốt lộng tình xa
Để mây lơ lửng trêu cành khuyết
Cho nắng hắt hiu bỡn cội già
Sắc thắm hoa yêu hương vẹn vẽ
Màu tươi trái mộng vị phôi pha
Chiều loang tím quạnh trên khung nhớ
Nét vẽ vu vơ cứ nhạt nhòa !
Lý Đức Quỳnh -

14 nhận xét:

  1. Mấy nét đường thi làm hoa nở
    Cho ai thương ai nhớ ánh trăng tà (~_~)

    Chúc anh vui khỏe bình yên tháng ngày !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm anh . Cái mạng chạy chậm quá . Chán ngắt hà . Chiều bình yên em nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh và đọc thơ,có thể em sẽ họa sau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn Quỳnh ghé thăm là vui rồi . Trưa vui bạn nhé !

      Xóa
  3. Hoa mơ nở giữa vườn thơ
    Thăm anh vào một chiều mơ xuân về (~_~)
    Chúc anh tối ấm áp bên gia đình nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình mình mấy nỗi sơn khê
      Bước chân em đến lối về lẻ loi

      Cảm ơn Yến . Bình an luôn bên Yến nhé !

      Xóa
  4. Thăm bạn đọc đường thi thật hay.Chia sẻ nhé
    ..Mấy nét đường thi , thi vị hóa
    Nhớ ai ? Ai nhớ bóng trăng nhòa ./.
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn THIEN MINH ghé thăm và cùng chia sẻ thơ . Luôn bình an anh nhé 1

      Xóa
  5. Ngẫu hứng họa cùng anh
    GỬI LẠI CÂU THƠ
    Nắng đổ ươm hoa sáng cảnh nhà
    Ta mơ xuân nữ ở phương xa
    Bờ lau gió mộng le phe đến
    Bến cũ tình mơ lất phất già
    Dạ nhớ ngày nao xanh tiếng hát
    Lòng mong bữa nọ tím chiều pha
    Câu thơ gửi lại hồn mưa gió
    Lối mộng đường xưa thắm mắt nhòa
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Giám Mục Nguyền Đình Diệm ghé thăm và gởi bài họa thật tuyệt vời . Chúc GM luôn bình an và hồn thơ dào dạt nhé !

      Xóa
  6. Tranh thủ họa cùng anh đây:

    TÌNH XA
    Dun rủi đời nhau chẳng hẹn nhà
    Lòng mơ phiêu hốt lộng tình xa
    Để mây lơ lửng trêu cành khuyết
    Cho nắng hắt hiu bỡn cội già
    Sắc thắm hoa yêu hương vẹn vẽ
    Màu tươi trái mộng vị phôi pha
    Chiều loang tím quạnh trên khung nhớ
    Nét vẽ vu vơ cứ nhạt nhòa !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ngưỡng mộ tài làm thơ của Quỳnh đấy . Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và cùng chia sẻ thơ nhé . Chúc bình an

      Xóa
  7. Cuối tuần sang thăm anh , thơ xướng họa đều hay , anh làm thơ giỏi quá
    Chúc anh luôn vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn em nhiều Hướng Dương nhé . Chúc em cuối tuần vui

    Trả lờiXóa