VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

ĐÊM MƠ


ĐÊM MƠ

Đêm mơ thấy mẹ tưới vườn hoa
Cha đứng ưu tư lệ nhạt nhòa
Thơ thẩn bên hiên nhìn gió phủ
Ngỡ ngàng con đợi tóc sương pha
Quê xưa mấy chục mùa xuân vắng
Chốn cũ bao ngày hạ vẫn xa
Tết đến muôn nhà mai thắm nở
Nhớ người mắt ướt giọt buồn sa./.

Lê Cảnh Tiến
24/01/2015

8 nhận xét:

  1. Thăm và chúc anh cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Bạn cũng vậy nhé . Cuối tuần vui và hạnh phúc cùng gia đình nhé

      Xóa

  2. Góp họa cùng anh

    TẾT NHỚ
    Thấy mẹ đêm mơ tưới luống hoa
    Trầm tư lặng đứng lệ cha nhòa
    Qua hiên vớ vẫn nhìn sương phủ
    Cuối liếp vu vơ ngắm tuyết pha
    Mấy chục xuân về con vẫn vắng
    Bao năm hạ thắm mãi còn xa
    Muôn nơi rộn rã mừng xuân đến
    Nhớ Mẹ thương cha giọt lệ sa
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa cùng THIEN MINH
      TRỞ VỀ

      Trước vườn xuân nở mấy cành hoa
      Bướm lượn ong chao nắng gió nhòa
      Con hẻm chiều đông màu trắng sữa
      Dòng sông buốt giá nước loang pha
      Quê hương nghĩa nặng bao ngày vắng
      Xứ sở tình sâu cứ mãi xa
      Bóng dáng mẹ cha giờ một cõi
      Mộ chiều con ghé lệ buồn sa ./.

      LCT
      25/1/2015

      Cảm ơn THIEN MINH ghé thăm cùng họa thơ chia sẻ và đồng cảm . Luôn bình an bạn nhé !

      Xóa
  3. Hay lắm anh ah....! LHTT thăm anh nhé.Chúc anh cuối tuần vui và khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm anh nhé . Chúc em chiều chủ nhật an lành

      Xóa
  4. Giờ mới biết tên thật của anh (~_~)
    Chúc anh chiều chủ nhật an lành bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Gio72 biết rồi phải hông ? Chúc em tuần mới nhiều may mắn

      Xóa