VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

MAI VỀ


MAI VỀ 

Mai về thăm lại mảnh vườn xưa
Ngắm ánh trăng lên quyện bóng dừa
Có mẹ thả hồn theo sợi khói
Cùng cha dệt mộng dưới màn mưa
Đêm đông bếp lửa tàn nghi ngút
Tối hạ quạt mo phe phẩy lùa
Lắm lúc cuối chiều nghe gió trở
Lòng buồn lịm với khúc mây đưa ./.

Lê Cảnh Tiến
21/01/2015

BÀI HỌA :


NHỚ XƯA
Nhớ quê thất bát những mùa xưa
Đỡ đói chia nhau chén nước dừa
Ú ớ chân xiêu quờ mắt nắng
Eo sèo sấm động điếc tai mưa
Nghe đời rún rẩy trùm đêm thở
Thấy cuộc hanh hao úm gió lùa
Thắt thẻo mẹ cha mài kiếp mọn
Trên dòng ngày tháng khổ đùng đưa !
Lý Đức Quỳnh_ĐN-22/1/2015 - 

...................

LÒNG NHỚ
Viễn xứ ly quê nhớ thuở xưa
Cùng chung bóng mát dưới hàng dừa
Anh em hợp tụ từng yêu mến
Bố mẹ chung hòa trãi nắng mưa
Tự tại ngày đông chia ấm cúng
An nhiên tháng hạ hứng gió lùa
Nhiều khi chạnh nhớ lòng trăn trở
Quạnh quẻ mơ về mái lá xưa
GM.Nguyễn đình Diệm 

14 nhận xét:

  1. Thăm BTG đọc bài thơ đường thật nhiều hình ảnh đẹp và khó quên
    ...Đêm đông bếp củi tàn nghi ngút
    Tối hạ quạt mo phe phẩy lùa
    Chia sẻ nhé,chúc an vui.Thân mến
    - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/01/mai-ve.html#comment-form

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn THIEN MINH ghé thăm và có lời khen . Giu7a4 tuần vui bạn nhé !

      Xóa
  2. Anh trai về thăm quê nhớ cho em về cùng nhé!
    Ta ra triền đê ta cùng thả diều chiều đông thật vui nhé anh !

    Chúc anh vui khỏe an lành ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ nếu anh về thăm quê thì sẽ gặp em thôi chứ không cần phải đi theo đâu hihi...

      Cảm ơn em nhiều lắm Luôn bình an em nhé !

      Xóa
  3. Đồng cảm và họa cùng anh :
    NHỚ XƯA
    Nhớ quê thất bát những mùa xưa
    Đỡ đói chia nhau chén nước dừa
    Ú ớ chân xiêu quờ mắt nắng
    Eo sèo sấm động điếc tai mưa
    Nghe đời rún rẩy trùm đêm thở
    Thấy cuộc hanh hao úm gió lùa
    Thắt thẻo mẹ cha mài kiếp mọn
    Trên dòng ngày tháng khổ đùng đưa !
    Lý Đức Quỳnh_ĐN-22/1/2015
    Chúc anh vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và đồng cảm họa thơ . Chúc Quỳnh luôn an vui và may mắn nhé . Bài họa thật hay Quỳnh ạ

      Xóa
  4. Anh về thăm lại vườn xưa
    Cầu tre kỷ niệm rặng dừa đung đưa
    Triền đê em nhỏ nô đùa
    Sáo diều vi vút song thưa gió lùa.
    .
    Sang thăm anh; thơ hay nhưng em không biết hoạ.
    Chúc anh giữa tuần vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa rồi kỷ niệm chiều mưa
      Em bên anh dưới gốc dừa quê hương
      Gio72 đây gió bụi đôi đường
      Người về một nẻo miền thương nhớ đời

      Cảm ơn Yến ghé thăm và cùng chia sẻ thơ . Luoo6n bình yên Yến nhé !

      Xóa
  5. GM góp họa cùng BTG nhé.Chúc an lành.Thân mến
    LÒNG NHỚ
    Viễn xứ ly quê nhớ thuở xưa
    Cùng chung bóng mát dưới hàng dừa
    Anh em hợp tụ từng yêu mến
    Bố mẹ chung hòa trãi nắng mưa
    Tự tại ngày đông chia ấm cúng
    An nhiên tháng hạ hứng gió lùa
    Nhiều khi chạnh nhớ lòng trăn trở
    Quạnh quẻ mơ về mái lá xưa
    GM.Nguyễn đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn THIEN MINH với bài họa cùng chia sẻ . Nỗi buồn của kẻ tha phương luôn hắn sâu trong ký ức những kỷ niệm hôm nào . Không biết bạn có cùng hoàn cảnh không ? Luôn bình yên bạn nhé !

      Xóa
  6. HQ sang thăm anh anh nhé .Gần tết công việc hơi bận rộn anh ạ .
    Chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả ơn em ghé thăm và thăm hỏi chân tình . Chúc em luôn bình an và may mắn trong công việc nhé ! Anh cũng bận lắm

      Xóa