VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

ĐỢI CHỜ


ĐỢI CHỜ

Chờ em không đến phải về thôi
Vạt nắng miền hoang chết lịm rồi
Trăng thức đi tìm vùng kỷ niệm
Đèn còn ở lại góc buồn vui
Tiếng tiêu ru nửa hồn thơ vỡ
Sợi gió luồn đêm giọt rượu vơi
Trên bến vắng xuôi dòng nước chảy
Đám rêu bèo tựa mảng đời trôi ./.

Lê Cảnh Tiến
19/01/2015

10 nhận xét:

  1. Em có được Tem Vàng không nhỉ anh BTG?

    Trả lờiXóa
  2. Đầu tuần anh đợi chờ ai
    Lời thơ phảng phất u hoài thế anh?
    Chúc anh sẽ gặp được nàng
    Bên nhau nghe bản nhạc vàng thật hay. (~_~)

    Trả lờiXóa
  3. Thăm BTG cùng góp vui nhé.
    ĐÊM ĐỢI EM
    Ngóng mãi không em cũng phải thôi
    Trăng tan lịm bóng đã phai rồi
    Buồn lòng thổn thức đi vơ vẫn
    Khổ dạ bâng khuâng bụng chả vui
    Lặng lẻ nghe sương đêm lạnh vỡ
    Âm thầm tiếng vạc gọi đầy vơi
    Nhìn dòng nước cuốn đôi dóng chảy
    Những cánh bèo xuôi dạt nẻo trôi
    GM.
    Chúc an lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn THIEN MINH nhiều nhé . Bài họa thật hay bạn à . Chúc luôn bình an vui khỏe bạn nhé !

      Xóa
  4. Anh chờ em có thật ko ?
    Sao em sang chẳng thấy anh ở nhà ?
    Anh nói là chờ em nha
    Thế mà anh lại khoác tay nàng nào đây
    Em buồn nên em về đây (~_~)

    Chúc anh ngày mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay gió thổi lao xao
      Tìm em chẳng biết phương nào tìm đây
      Yêu em sao khổ thế này
      Trăng tàn bến mộng còn say lòng người

      Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  5. Trăng thức đi tìm vùng kỷ niệm
    Đèn còn ở lại góc buồn vui
    Tiếng tiêu ru nửa hồn thơ vỡ
    Sợi gió luồn đêm giọt rượu vơi
    - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/01/oi-cho.html#sthash.o0psxh5S.dpuf

    Thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hùng Phi ghé thăm đọc thơ và ghi cảm nhận . Chúc bình an bạn nhé !

      Xóa
  6. Thăm và họa cùng anh:
    ĐỢI
    Dâu bể ngày sau mãi hẹn thôi
    Mòn đêm trăng quạnh cũng lu rồi
    Đôi vần nguệch ngoạc cho phai nhớ
    Mấy điệu vu vơ chẳng đậm vui
    Rút ruột tằm chôn miền lặng lẽ
    Se lòng nhện buộc phía chơi vơi
    Đời như bọt nước âm thầm vỡ
    Đợi sóng vô tình đến dạt trôi !
    Lý Đức Quỳnh_ĐN-20/1/2015
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đã chia xẻ và họa thơ . Hay lắm Quỳnh ạ . Chúc giữa tuần vui nhé !.

      Xóa