VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

PHÍA SAU MẶT TRỜI


PHÍA SAU MẶT TRỜI


Ta chỉ muốn trái đất này tan chảy

Cho nhân gian thôi sống kiếp đọa đày

Trả tôi về từ thuở mới thơ ngây
Tìm cuộc sống không tháng ngày buồn tủi

Không còn yêu để dối lừa hất hủi
Không mơ màng dong ruỗi bến tình mơ
Ta không còn viết được một lời thơ
Để gạt gẫm hay dối lừa thiên hạ

Ta vẫn muốn mặt trời không sáng tỏa
Đêm hoang vu ngã xuống ở quanh đời
Ngày lạnh lùng ngồi nhặt hết thơ rơi
Đem đốt sưởi buổi trời không sắc nắng

Ta sẽ trả em về nơi khoảng lặng
Trả ưu tư chìm đắm cõi linh hồn
Trả đợi chờ theo gót bóng hoàng hôn
Đêm quờ quạng ngồi lịm hồn theo gió 


Ta sẽ cùng mây trôi về qua ngõ
Ngắm dung nhan vàng võ cuộc đời mình
Rồi lặng thầm xa lánh ánh bình minh
Ngày tàn lụi cõi vô hình ta sống ./.

Lê Cảnh Tiến
26/01/2015

13 nhận xét:

  1. Phía sau mặt trời là mối tình rất thật
    Của anh trai Bụi thời gian với nàng Hằng Nga (~_~)

    Chúc anh trai tuần mới tràn niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi không ghép anh với Hắng Nga chi vậy . Anh sợ lắm . Chiều thứ ba an lành em nhé . Cảm ơn em ghé thăm anh

      Xóa
  2. Phía sau mặt trời là thiên hà rất rộng
    Thỏa phiêu bồng một thuở đuối chân mơ
    Phía sau mặt trời là không gian vô tận
    Con chim ngàn sãi cánh vỗ vô cùng...

    Tuần mới chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người gởi lại khúc mê cung
      Ta chợt thấy duyên tương phùng đâu đó
      Cõi thiên thu bước chân chiều qua ngõ
      Mộng phu du đâu đó rãi quanh mình

      Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và lưu thơ. Luôn bình yên Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. Thăm BTG Chúc luôn an lành
    ...Ta sẽ cùng mây trôi về qua ngõ
    Ngắm dung nhan vàng võ cuộc đời mình
    Rồi lặng thầm xa lánh ánh bình minh
    Ngày tàn lụi cõi vô hình ta sống ./.
    - Chia sẻ nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn THIEN MINH ghé thăm và đồng cảm cùng thơ . Bình an luôn bên bạn nhé 1

      Xóa
  4. Gần mặt trời tất cả đều tan chảy
    Sau mặt trời nhiều lúc vẫn lạnh run
    Yêu và ghét sẽ có ngày tàn lụi...
    Vẫn nhởn nhơ một lũ nhớp nhơ bùn...

    Chiều vui nhiều nhé BTG...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Anh Tám ghé thăm và chia sẻ thơ . Dạo này bận cho nên ít có thời gian . Thông cảm nhé . Chúc anh luôn bình an

      Xóa
  5. Phía sau mặt trời khoảng rộng bao la
    Ngày nắng chói đêm về muôn tinh tú
    Có chim muông cùng bao điều quyến rũ
    Đường quanh co ngập sắc lá thu vàng
    Ngày qua ngày nối tiếp những mùa sang
    Ta trao nhau hạnh phúc dẫu muộn màng
    Bởi trần thế kiếp người thì hữu hạn
    Quên nhọc nhằn thanh thản ngắm hoàng hôn
    .
    Chúc anh chiều thứ tư vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta với đời chung một nấm mồ chôn
      Ngày tháng mãi bồn chồn bàn chân bước
      Có hay không làm sao ta biết được
      Đành trả về theo cát bụi thời gian

      Cảm ơn Yến ghé thăm và lưu thơ . Chúc luôn bii2nh yên Yến nhé . Bận quá nên ít vào đây .

      Xóa
  6. Tôi muốn nghiêng trái đất đời đơi
    Trút người thiên hạ xuống biển khơi
    Xây cầu âm di dài muôn trượng
    Toàn những đầu lâu với xác người .........hihihi....
    Tối vui vẻ nhé anh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cũng xin đêm trắng những câu cười
      Không giòn giã nhưng rợn người man dại
      Để trái đất cứ rung lên mãi mãi
      Và lụi tàn cũng gió trãi trùng khơi

      Chúc Minh luôn bình an nhé !

      Xóa
  7. Cám ơn anh BTG sang và đọc bài viết của Diễm...chúc anh luôn bình an và khỏe mạnh.

    Trả lờiXóa