CÓ PHẢI THU VỀ ?
Có phải thu về đợi ngõ không ?
Chờ ai lặng lẽ chốn khuê phòng
Hiên buồn nắng rọi đà bao buổi
Nẻo muộn hoa sầu đã mấy đông
Chạnh nghĩ vì đâu tình chửa ấm
Rồi sao lại thấy nghĩa chưa nồng
Khi nào được ngắm trăng mùa cũ
Hãy hỏi thăm người bến cạn nông ./.
LCT 23/O8/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Moc Loi Ta
RÉT BUỐT VÀO ĐÔNG
Cô đơn giá buốt hỏi buồn không ?😛
Tuyết phủ màn đêm trải ngập phòng
Rét đậm mưa phùn sầu lắm buổi
Phong hàn gió chuyển nẫu lòng đông
Chim di chánh lạnh tìm phương ấm
Cánh nhạn bay xa đợi nắng nồng
Ước vọng thời gian quay lối cũ
Mong sông bến đỗ cạn bờ nông
Em Mộc Lợi Tạ
*****
Tòng Trần
LÁ BUỒN THU
Thu vừa chạm ngõ lá buồn không..?
Những giọt mù sương ẩm ướt phòng
Đợi nắng lui dần tan mỗi buổi
Trông ngày lụn bớt rã từng đông
Hoàng hôn quạnh quẽ duyên mời ấm
Bóng ngả đìu hiu nghĩa gọi nồng
Để tiếng tơ chùng mơ mộng cũ
Cho thuyền lặng lẽ tới bờ nông.
23/8/2025.
*****
Hoành Trần (bài 1)
NGOẠI TÌNH
Vắng ai thu đến có buồn không?
Sáng tối vào ra cô quạnh phòng,
Mãi đợi chờ người từ cuối hạ,
Chừ mong mỏi bạn lúc tàn đông,
Chợt thương đôi tháng tình vừa bén,
Mà tiếc bao năm nghĩa mặn nồng
Đành đoạn chia lìa không khắc khoải.
Để theo duyên mới chẳng sâu nông!
HT
23/8/25
*****
Trần Đình Tấn
MÀ SAO LỆ ƯỚT
Mỗi dịp đêm về gối ngủ không?
Mà sao lệ ướt đẫm chăn phòng
Em còn nguyện ước đời nhiêu tuổi
Chị khỏi mong chờ nắng những đông
Có phải tình kia giờ đã lạnh
Rằng hay nghĩa ấy cảnh khơi nồng
Bao ngày để dạm trầu cau hỡi
Hỏi lại sông ngòi mấy chỗ nông./.
23/8/2025
*****
Đăng Khoa Lê
. THU HỜN
Đêm dài gối lẻ chạnh lòng không
Lửa tắt vì ai lạnh lẽo phòng
Có phải tâm sầu do dỗi phận
Hay là gió hận bởi vào đông
Tình yêu lỗi tại bao mùa rét
Hạnh phúc tìm đâu những buổi nồng
Tự hỏi trăng còn mơ bến cũ
Nên đành sửa lại mấy bờ nông
L Đ K 23/08/25
*****
Dinh Tuan Minh
LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU.
Thu về lá đổ chạnh lòng không ?
Trở lạnh thì đêm hãy khép phòng
Hoãn buổi vi hành ra mạn Bắc
Ngưng lần trải nghiệm tới đằng Đông
Đừng nghi lối cũ tình đang nhạt
Chớ ngại đường xưa nghĩa chẳng nồng
Giận dỗi chi nhiều thêm khó xử
Hay là vẫn né cảnh làm nông.
Đinh Tuấn Minh
*****
Sầu Đông
SAO RƠI TRÊN BIỂN
Sao mờ giợn sóng biển buồn không?
Gác nhỏ chìm đêm lặng lẽ phòng
Cảnh lá rơi tràn sau những buổi
Con thuyền lướt vội mấy ngày đông
Nhìn quê lạnh lẽo choàng mây trắng
Thấy mẹ trầm ngâm nhóm lửa hồng
Xóm nhỏ im lìm sương xuống chậm
Em về chốn cũ cõi lòng nông/
S Đ 23/08/2025
*****
Nguyễn Thanh Hùng
THU LỠ
Mây chiều rạn vỡ nắng buồn không
Hỏi gió về đâu bẵng lặng phòng
Mỗi tiếng ve sầu sao tủi hạ
Bao lần nhạn vắng nỡ hờn đông
Dường như đã nhạt bờ môi ấm
Có lẽ dần thưa cảnh rượu nồng
Chạnh nỗi riêng lòng ai thấu hiểu
Sông còn mấy quãng hẹp và nông
NTH 23/8/2025
*****
Hoài Niệm
🍁XÓT XA TÌNH THU🍁
Duyên mình nhạt nhẽo hỏi buồn không ?
Thấy phải rằng đêm lạnh lẽo phòng
Vất vưởng tim sầu bên ngõ hạ
Tiêu điều biển nhớ một mùa đông
Bao chiều lặng lẽ tìm hơi ấm
Những buổi trầm ngâm đợi giấc nồng
Để tháng ngày qua lòng hụt hẫng
Nên hoài ảo não phiến tình nông .
MT-23/08/2025
*****
Hoành Trần (bài 2)
TÌNH ẢO!
Dòm lui ngó tới có ai không?
Hay chỉ mình ên đơn lẻ phòng!
Đăng ảnh tìm tình chưa đặng mấy,
Viết lời than vãn mới vô đông,
Bươi trong mạng ảo mong vơi lạnh ,
Viết giữa trang phây ước ấm nồng,
Hy vọng thật nhiều rồi thất vọng,
Tình quen như vậy thiệt là nông
HT
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Thu về
Thu về lá rụng cảnh buồn không
Quạnh quẽ hình ai ở chốn phòng
Nhớ buổi người đi mờ mịt ngõ
Thương ngày kẻ đợi thẫn thờ đông
Còn đâu đó chỗ tình son sẻ
Chẳng có này nơi nghĩa mặn nồng
Đã đón bao mùa trăng trở lại
Cho lòng thấp thỏm giữa chiều nông