THÓI ĐỜI
Cuốc khóc năm canh lệ ngậm ngùi
Dòng đời ngụp lặn chẳng bao vui
Vươn vai sáng đón lời nguyền rủa
Mở cửa đêm nghe mộng dập vùi
Sự nghiệp bần cùng lo giấu diếm
Lòng người tốt xấu sợ phanh phui
Sân chơi chúng nó nhiều trò diễn
Những bữa no men lại ngọt bùi ./.
LCT 26/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Thanh Hùng
ĐẮNG XÓT
Bao năm đắng đót dạ bùi ngùi
Một chuyện đời buồn chẳng thể vui
Những bữa thưa mây đành đứng xó
Đôi hôm vắng gió phải nằm vùi
Nào thuần tự tại cho yên ả
Rất khó dằn lòng để phỉ phui
Bảy nổi ba trôi thuyền vẫn vững
Mong sao phút cuối ngọt và bùi*
*Đồng âm dị nghĩa
NTH 25/7/2025
*****
Hoành Trần
NỖI BUỒN XƯA NAY
Vào xem thơ viết dạ bùi ngùi,
Toàn những chuyện buồn chẳng thấy vui,
Kẻ khóc người than sao khổ tủi
Ông rên bà rỉ nỗi đau vùi,
Quan tham lắm của lo chôn giấu
Lũ nịnh nhiều tiền ngại xẻ phui
Chỉ có thằng dân nhiều ấm ức,
Ăn cay uống đắng lại chê bùi.
HT
26/7/27
*****
Moc Loi Ta
LÃNG TỬ
Thơ sầu chán nản lại bùi ngùi
Thế sự ngoài kia bỏ mặc vui
Tự tại an nhiên minh chí tỏa
Tâm bình thưởng ngoạn tiến không lùi
Ban mai ngắm cảnh hoa ngời sắc
Tối đến tình thơ khởi mộng phui
Lãng tử ngao du bầu rượu tửu
Nhìn trăng ngỡ dáng ngọc bùi !😜
Em gái Mộc Lợi Tạ.
*****
Dinh Tuan Minh
MƯA BỤI
Mưa rơi tí tách dạ càng ngùi
Mặc họ mời về đám cưới vui
Dĩ vãng trôi qua hờn tủi bủa
Tương lai kéo đến ngại sầu vùi
Nhiều lần khổ bởi nơi ngoa ngoắt
Lắm lúc buồn vì nẻo phỉ phui
Luẩn quẩn nhìn nàng sang bến mới
Thương duyên nghĩa rũ tiếc thời bùi
Đinh Tuấn Minh
*****
Ngọc Bích
TRỐNG VẮNG
Xa nhau mới thấy dạ bùi ngùi
Thiếu vắng đàn bà chẳng thể vui
Loạng choạng men say sầu bất biết
Hanh hao gió rít mộng đành vùi
Ngoài trời nặng hạt cơn mưa trút
Giữa nỗi buồn lòng giọt lệ phui
Nước mắt lăn quanh rồi ngẫm nghĩ
Mong cho bến cuối ngọt cùng bùi
*****
Kim Xuyến
TRÒ ĐỜI
Nhạn lạc kêu sương thấy nhớ ngùi
Tình đời bội bạc hỏi ai vui.
Canh khuya cố ngóng chờ trời tỏ
Thức giấc vươn vai đợi mộng vùi.
Đói rách nghèo hèn nên giữ kẽ
Bày điều dối trá sợ khui phui.
Quanh năm suốt tháng làm trò khỉ
Uống đắng ăn cay lẫn nhạt bùi.
*****
Tòng Trần
HOÀI NGÙI
Năm canh sáu khắc dạ hoài ngùi
Lững thững từng giờ há có vui
Giọt lệ long lanh vì bả rủa
Đôi mi chớp nháy tại bà vùi
Đành nhìn chị giận ông hay giấu
Để phải nàng sầu gã sẽ khui (tv)
Thắm thoát bao đêm rồi mãi diễn
Ôi thôi suốt sáng chẳng nào bùi.
26/7/2025.
*****
Trần Đình Tấn
GIỌT LỆ NGÙI
Xa em giọt lệ mỗi lần ngùi
Sớm tối ngồi buồn chẳng thể vui
Những bữa say thơ làm mụ giận
Bao phen nghĩ chữ để đầu vùi
Vì rằng cuộc rượu anh ham muốn
Bởi trải tình đầu chị mộng khui
Dạo nọ ưa nhau mời sẽ diễn
Hai bên dịu ngọt nghĩa tình bùi./
26/7/2025
*****
Sầu Đông
TÌNH BUỒN
Tương tư tối sáng mãi bùi ngùi
Vụn vặt tình buồn biết mấy vui
Lẩn thẩn năm canh nhìn khói cuốn
Lơ mơ sáu khắc tưởng mù vùi
Chiều tàn lệ đọng phăn tơ thử
Bữa vãn lòng sầu xếp lá phui
Nặng nhẹ lời người đau đớn quá
Yêu thương chẳng phải đắng thì bùi /
SD
*****
Đăng Khoa Lê
. ĐÊM NGHE TIẾNG CUỐC
Đêm nghe tiếng cuốc dạ ngùi ngùi
Ngẫm nghĩ đời mình có mấy vui
Sáng hóng mây mưa bềnh bồng nổi
Đêm nghe tiếng sóng dập dình vùi
Nghèo nàn sự nghiệp thân tan rã
Thiếu thốn tình người ruột bị phui
Lẩn thẩn đem thơ trình bóng gió
Thương thân nghĩa cũ nhớ thời bùi
L Đ K 27/07/25