VỀ ĐÂU ?
(Vấn nghi)
Biết phải về đâu giữa muộn chiều
Trong từng bản nhạc có gì phiêu
Vầng trăng nọ cháy cần bao lửa
Mạch tửu này khơi cỡ mấy liều
Bởi cuộc sinh tồn ai nghĩ chết
Hay trời hủy diệt hắn đòi thiêu
Vì sao lại đứng nhìn lơ đãng
Mỗi sớm mùa thu biển dậy triều ?
LCT 22/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CỐ ĐỢI
Vì sao cố đợi giữa sương chiều
Có phải tâm hồn giận dỗi phiêu
Mãi thấy buồng tim đầy ngọn lửa
Hoài nghe đáy dạ đủ muôn liều
Cho dù lãnh đạm nhìn men chết
Hoặc dẫu âu sầu ngắm tửu thiêu
Hỏi gió lùa trăng về chỗ lặng
Nhìn mây đuổi bão khuất dương triều
22/7/2025.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
Nhọc nhằn thể loại Vấn Nghi
Cậy huynh nhờ bạn kiểu gì sành chơi
(Khổ dường hơn nhặt sao rơi)
Hỏi trăng, trăng khẩy miệng cười, chờ khuya…
HỎI TRĂNG
Vì đâu nguyệt lẽn nép hiên chiều
Hỏi cớ răng buồn cuộc lãng phiêu
Mỗi cảnh chờ thu vàng bấy mộng
Vài phen đón hạ tửu nhiêu liều
Bao người lỡ hẹn hờn xuân khuyết
Mấy gã sai thề tủi dạ thiêu
Gợi cảm mà chi khều sóng giỡn
Còn chăng buổi đợi gió mong triều
NTH 22/7/2025
*****
Moc Loi Ta
CHIỀU BUÔNG
Tà dương nhạt ánh ngã về chiều
Dạo bước lên phay thả mạng phiêu
Chợt thấy trời nay hồng đỏ lủa
Xem kìa gió chuyển muốn chơi liều 🤪
Nai vàng lặng lẽ tìm cỏ dại
Thỏ ngọc chui lùm bởi nắng thiêu
Tin tú quây quần ngời đẹp quá
Trăng soi mặt nước biển dâng triều .
Mộc Lợi Tạ
*****
Kim Xuyến
CÓ PHẢI CÒN YÊU?
Vạt nắng về đâu mỗi cuối chiều
Ơi người ắt đã lạc hồn phiêu
Đường qua lá rụng bao lần nhớ,
Ngõ vắng dầm mưa mấy thuở liều
Mộng ước ngày nao rằng có thật
Hương nồng cỡ ấy liệu còn thiêu
Vì đâu cách biệt nhiều trăn trở
Há vỡ buồng tim bởi sóng triều?
*****
Hoành Trần
NHƯ BÈO DẠT HOA TRÔI
Ai đang chờ đợi giữa muôn chiều!
Sao cứ vô tình mãi lãng phiêu,
Thái quá đôi khi sinh rối rắm
Nhiêu khê lắm lúc muốn làm liều,
Buồn vui sướng khổ đang dang dở
Chán nản u sầu lại đốt thiêu,
Dâu bễ phận người sao đắng chát,
Khổ đau đeo bám tựa dâng triều!
HT
22/7/25
*****
Dinh Tuan Minh
ĐỢI GÌ ?
Vì sao vẫn nép cạnh sông chiều
Chẳng lẽ đang chờ bạn đến phiêu
Đã chuyển vào kho tiền mấy chục
Rồi trao tặng nhóm tửu bao liều
Hay là lại quãng ai vừa đốt
Chắc đảo qua vùng họ sẽ thiêu
Phận cỗi làm chi điều vớ vẩn
Đừng mơ gặp gỡ lướt theo triều
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
NGÃ BA ĐƯỜNG
Về đâu lạc lối giữa muôn chiều
Đổi hướng sao tìm cuộc lãng phiêu
Giọt tửu ghìm đau dùng mấy hũ
Dòng thơ cháy bỏng nhuộm bao liều
Hay là vụng chữ buồn do viết
Bởi lỡ si tình chán tự thiêu
Gió tạt đời mây vì bão nổi
Vầng trăng đỏ ợt lỗi cơn triều?
L Đ K 22/07/25
*****
Ngọc Bích
TÌM ĐÂU ?
Chàng ơi có phải giận khi chiều
Để giữa tim sầu nốt lạnh phiêu
Dỡ bỏ niềm tin cần mấy chặng
Rời xa hạnh phúc thử bao liều
Tim còn thở được anh vờ chết
Lửa đã hun rồi mộng cứ thiêu
Đốt cả hồn thơ làm vỡ nguyệt
Tìm đâu ngõ ấm cảnh tan triều.
Ngoc Bich.
*****
Nửa Vầng Trăng
CÓ PHẢI
Về đâu lá rụng giữa muôn chiều
Có phải mơ vầy mộng lãng phiêu
Vẫy gió trời giông buồn mấy bận
Lùa mây bão táp khổ bao liều
Hay vì mệnh kiếp sầu chia biệt
Tại bởi con người muốn phải thiêu
Hỏi nhạn hờn ai mà chẳng nói
Bờ xa nước gợn biển giăng triều ./.
HKN.22-7-25 !
*****
Sầu Đông
Khoảng lặng
Ngoài sân vạt nắng ngả sang chiều
Khoảng lặng bên đời vẳng tiếng phiêu
Đẹp giữa vườn hoa làn lụa mỏng
Buồn bên cánh võng chiếc khăn điều
Đêm trầm vọng tưởng bàn tay nám
Buổi vắng mơ màng sóng mắt thiêu
Vẫn mảnh tình riêng mòn mỏi đợi
Ngàn năm một thoáng có đâu nhiều/
SD