MỘNG LỠ
Chén rượu chiều say lỡ để hồn
Mơ màng giấc mộng buổi hoàng hôn
Miền hoang sóng lại tràn ra biển
Cảnh vắng người đi lạc giữa cồn
Ngại những đêm sầu mây đảo lối
Lo mùa biển động gió lồng thôn
Nhà ai lá rụng vàng quanh ngõ
Mỗi ngọn đèn khuya tiếng thở dồn ./.
LCT O2/O3/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỬU NHẬP HỒNG NHAN
Hồng nhan tửu nhập lắc lư hồn
Lãng tử men bừng tặng chiếc hôn
Tại lỡ thuyền xuôi vào phía biển
Vì mê sóng lượn vỗ bên cồn
Khuya nồng ngõ mở tình muôn lối
Tối thẳm trăng cài nghĩa vạn thôn
Để gió vờn bay tìm cõi mộng
Và sương rớt giọt lửng lơ đồn.
02/3/2025.
*****
Hoành Trần
ĐÊM TÂN HÔN
Đêm nồng rực cháy sướng mê hồn
Quằn quại từng giây bao nụ hôn.
Cho bỏ những ngày chờ cuối bến,
Để bù lắm phút đợi bên cồn,
Cau trầu đưa lối tình đôi trẻ,
Yến tiệc chung đường đẹp xóm thôn,
Tắt nến động phòng cho thỏa chí,
Chỉ nghe hơi thở quyện nhau dồn!
HT
2/3/25
*****
Lê Minh
TRĂNG VỀ LỐI MỘNG
Đèn khuya nhạt ánh lỡ mê hồn
Nhớ thuở ta lầm những nụ hôn
Ngọn lửa sầu đêm tàn cuối bãi
Làn mây đảo sáng lụy bên cồn
Lo ngày gió bụi tràn ngang rẫy
Sợ buổi mưa bùn lấn giữa thôn
Mỗi dạo trăng về sau bến nhỏ
Nằm nghe có nhịp thở hơi dồn
LM
*****
Nguyễn Tiến
BỢM
Mình ta mượn chén ngả nghiêng hồn
Cả tĩnh ôm là ghé miệng hôn
Rượu nẫng cà kê tùy ở máu
Người say bí tỉ cũng do cồn
Coi chừng muốn ghẹo châm nàng liễu
Vỡ mộng thôi đành ngủ cuối thôn
Cuốc lủi mồi ngon đừng hãm bợm
Cầm tu cổ ực mấy hơi dồn .
- Nguyễn Tiến
*****
Ngân Hà
LUẬT MỚI
Chiều nay đám giỗ ở bên cồn
Lượng khách nghe mời hết cả thôn
Buổi sáng người nhanh thì nhậu đủ
Giờ trưa ai trễ chỉ ăn dồn
Nhưng rầu , uống ít vì sao vậy ?
Chắc sợ , dô nhiều phải thế hôn ?
Luật mới ra rồi sai rất tốn
Phạt cao ngất ngưỡng đến tan hồn .
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG ĐÃ HẾT
Chỉ biết từng đêm mộng lỡ hồn
Khi mà sóng biển dạt dào hôn
Còn đây nghĩa ước đường xa cửa
Nghĩ đó tình trao lửa tận cồn
Mấy cảnh luân hồi luôn dựa ngõ
Tin ngày sáp nhập sẽ lùi thôn
Vừa nghe các tỉnh mai này nhộn
Chọn buổi về hưu cứ lẫn dồn./.
02/02/025
*****
Đăng Khoa Lê
. TIẾNG ĐÊM
Tình ôm chén rượu để ru hồn
Thổn thức đâu còn những nụ hôn
Gió thổi trên bờ tim vỡ lụn
Thuyền trôi giữa biển sóng dâng cồn
Nghe chày gạo giã dồn trong xóm
Ngại bóng trăng chờ mỏi giữa thôn
Liễu rủ trời tây hờn giá lạnh
Mành buông nhịp thở trống canh dồn
L Đ K 02/03/25
*****
Sầu Đông
Khi màng đêm buông xuống
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Người đi trả lại giá băng buồn
Cánh nhạn trên trời đắm nụ hôn
Vẫn bóng mờ sao tràn mặt biển
Còn khung kỷ niệm lướt qua cồn
Đêm dài đã đến ngoài song cửa
Rượu đắng đang chờ trước ngõ thôn
Bỗng thấy mùa đông về lặng lẽ
Mùi hương khói quyện phả hơi dồn..
SD
*****
Minh Tăng
LÃNG TỬ SAY
Du dương khúc nhạc đắm say hồn
Để lại cho đời những nụ hôn
Khắc khoải từng đêm bên cánh võng
Lâng lâng suốt sáng mượn hơi cồn
Ngồi nghe tiếng cuốc than đầu ngõ
Sực tỉnh canh gà vọng cuối thôn
Trả lại yên bình cho cuộc sống
Ai hay lãng tử mấy ly dồn .
Minh Tăng
03/3/25.