VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2025

MỒI NGON


"Mùi thơm từ nguồn tiền Youtube và danh tiếng của sư Minh Tuệ đã hút đàn ruồi lại với nhau . Khi ruồi , nhặng quá nhiều , con nào cũng muốn mùi thơm đó là của riêng mình thì chúng sẽ cắn xé nhau để giành được độc quyền . Không những cắn xé nhau mà chúng còn làm ô uế đoàn tu hành " (Trích nhận xét của một Facebooker mà tôi đọc được)

MỒI NGON


Khi ruồi khoái ngửi vị mùi thơm
Lũ nó giành nhau quả thật gờm
Họ lắm mưu đồ nhân nghĩa nhử
Anh nhiều thủ đoạn thế tình đơm
Lừng danh bởi Bụt tuỳ duyên đến
Nổi tiếng vì ngươi tiện chỗ chờm
Chúng kẻ tham tiền liêm sĩ mọt
Không đành bỏ lại lõi nồi cơm ./.

LCT 24/O2/2O25


BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần (bài 1)

RUỒI NHẶNG YOUTUBER
Ruồi nhặng nào phân biệt thúi thơm,
Tranh nhau nguy hiểm vẫn không gờm,
Tính suy rộng hẹp xong cài đặt 
Xem xét ngắn dài chuẩn bị đơm,
Lợi dụng tình thương mong kẻ cứu,
Giả vờ khốn khổ để người chờm
Hốt tiền đầy túi xong là biến 
Lòng thiện còn đâu bởi hết cơm!
HT
24/2/25
*****
Trần Đình Tấn
GIẪM ĐẠP NHÂN TỪ

Bởi những con ruồi thấy ngọt thơm
Từ da Thích Tuệ nẫu theo gờm
Mưu bày xé thịt trăm thằng nhử
Kế lập  ôm tiền mỗi kẻ đơm
Bọn quỷ từ xa bình tĩnh đến
Bầy ma cách biệt lửng lơ chờm
Trong lòng của chúng toàn sâu mọt
Giẫm đạp nhân từ để cướp cơm./.
24/02/2025
*****
Hoành Trần (bài 2)
Y ĐỀ
Danh tiếng sư thầy danh tiếng thơm,
Nhặng bu ruồi đậu vo ve gờm!
Ngày đêm theo dõi rồi truyền tải,
Sáng tối móc moi để đặt đơm!
Suy diễn thiệt tài thiên hạ sợ,
Rêu rao như thấy mọi người chờm
Chỉ cần tiền bạc căng phồng túi,
Bỏ đá vào nồi cũng hoá cơm !
HT
*****
Sầu Đông
Dáng nhỏ trang đài
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Khó hoạ thơ người bởi vận  ơm
Lòng ngơ ngẩn xếp chữ nguyên gờm
Trăng mờ nửa bóng nằm mơ gợi
Bến lạnh riêng mình đứng gọi đơm
Vẫn cảnh chàng đi sầu lắng đọng
Còn hôm thiếp đến mộng quây chờm
Ta giờ mãi nhớ chiều đưa tiễn
Dáng nhỏ trang đài nguyện tiếng thơm
SD/.

Em hoa bậy bạ cho vui nha anh
*****
Nguyễn Tiến
MONG  KHÔNG  PHIỀN  MUỘN

Lũ nhặng luôn rình túi cảo thơm 
Ngờ đâu rỗng tuếch lại tanh lờm
Do bầy quỉ dữ vừa toan độn 
Bởi tụi cô hồn vẫn muốn đơm
Thấy mạng tiền cơi nhiều kẻ lỡm
Rồi trâu chó gặm mỗi con chờm
Bao giờ cuộc lữ dừng chân bước
Tịnh xá vô thường hỏng lõi cơm .
- Nguyễn Tiến
*****
Lê Minh

CHUYỆN ĐỜI
Lại những con ruồi ngửi thấy thơm
Vì tranh cục mỡ mới không gờm
Ngăn đường kế vạch bao người nhử
Dõi lối mưu cầu vạn kẻ đơm
Biển rộng ta cùng trăm ngõ đến
Trời cao lão với vạn canh chờm
Ơn thầy chẳng sánh tiền đô Mỹ
 Lý lẽ sao bằng một hủ cơm 
LM



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét