BƯỚC CUỐI
Bước mỏi chân mòn rệu rã thân
Đời ta đã chán cảnh phong trần
Quên chiều rượu ấm tê đầu lưỡi
Bỏ những đêm tình buốt sợi gân
Ngõ mộng vàng thu làn gió phủ
Dòng thơ đẫm lệ tiếng mưa vần
Khi trời ngả bóng hoàng hôn lại
Lạnh cõi linh hồn bởi sóng ngân.
LCT O6/1O/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TẬN CÙNG
Gia đình khổ cực mãi trầy thân
Dãi nắng dầm mưa trả nợ trần
Bởi gạo không còn đêm nuốt lưỡi
Do mì đã hết buổi lòi gân
Ngờ đâu số phận luôn sầu phủ
Có lẽ phần ta lại tủi vần
Mộng ảo sang giàu nghe cũng khó
Nên đành ráng chịu chẳng lời ngân.
06/10/2025.
*****
Hoành Trần
HẾT ĐƯỜNG NGÂN
Đôi lần đói khổ đoạ đày thân,
Thấu cảm đời trôi giữa cõi trần,
Nhiều lúc mĩm cười che giấu tủi,
Lắm khi đuối sức ngỡ còn gân
Giao lưu cũng ngại gieo đôi chữ,
Chia sẻ lại lo vụng mấy vần,
Vì biết vô tài thì chớ nói,
Để người chê trách hết đường ngân,
HT
6/10/25
*****
Tiến Trịnh
BẾN HOÀNG HÔN
Bao miền rã bước mỏi mòn thân
Cuộc sống dường như trả cõi trần
Dõi cảnh vườn xuân càng đắng dạ
Theo mùa nắng hạ đã chùng gân
Làn sương lạnh lẽo mờ mây phủ
Chén rượu trầm ngâm đủ bão vần
Khẽ điểm hoàng hôn trời lịm tím
Đêm dài rả rích giọng mèn ngân./.
Trịnh Hùng Tiến, họa
06.10.25
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN ĐÒ XƯA
Bao ngày chống lũ mệt toàn thân
Chẳng biết làm sao giũ bụi trần
Ngại cảnh băng ghềnh do nhão cốt
Lo chiều vượt thác bởi chùng gân
Rồì than vãn lúc giông vừa nổi
Rất mủi lòng khi bão lại vần
Những bến bờ xưa trời ảm đạm
Mưa tầm tã trút nhạc dừng ngân
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Lan
TỦI THÂN
Rệu rã tim hồng tủi cái thân
Buồn đeo cả mặt dãi chân trần
Đau vùi trước não đêm rầu dạ
Buốt thả nơi mình bận nẫu gân
Bởi tiếng thề kia nào đợi giữ
Làm câu hẹn ấy chỉ xoay vần
Tâm hờ hững đảo khua hồn trí
Đã lịm trăng vàng đẩy sáo ngân
06.10.2025
Hương Lan
*****
Nguyễn Tiến
BƯỚC LỆCH
Ai dè rước vạ để buồn thân
Nỏ giữ làm sao bớt bụi trần
Lựa quãng sông đầy khua nổi nước
Chen lòng phố nhỏ chẹo lòi gân
Nhiều nơi biến dị thành chao đảo
Nhiễu chốn phù hoa kẻ vịn vần
Hiểm hoạ luôn rình giăng lắm bẫy
Sa vòng dẫn dụ mất vàng ngân .
- Nguyễn Tiến
*****
Vũ Như Cẩn
...BƯỚC CUỐI...
****..♡..****
Mòn chân rệu bước rã tâm thân
Chán nản đời tôi sống kịch trần
Rượu uống tê và nghe buốt lưỡi
Nâng bầu tửu cạn ấm nồng rân
Thu vàng lá rụng làn sương phủ
Hạ vãng đêm mưa hạt ngớt dần
Ngả bóng hoàng hôn mờ mịt lối
Linh hồn lạnh lẻo thiếu kim ngân ./.
***
06/10/2025 Vũ Như Cẩn
*****
Đăng Khoa Lê
. CHỢ CHIỀU
Leo đèo suối lội rã rời thân
Vướng lỗi làm sao sạch cảnh trần
Mượn tửu khuây đời nên vãn gối
Vay tình thoả chí mãi mềm gân
Hàng hoa cuối chợ dòng thơ ỉu
Nẻo mộng chiều thu nắng vũ vần
Bão tính hơn người lo cả liệu
Linh hồn tự tử xuống dòng ngân
L Đ K 06/10/25
*****
Sầu Đông
ĐÊM TRĂNG VỠ
Nửa bóng trăng ngàn rụng giữa sân
Đời ta lỡ vướng cõi phong trần
Mong ngày trở lại khi mòn gối
Ước bữa quay về lúc mỏi gân
Dẫu ghánh hoàng hôn chiều ngập bến
Dù khung kỷ niệm tối xoay vần
Thì tim mãi nhớ nhung nguồn cội
Những sớm mai buồn điệu sáo ngân/
SĐ 06/10/2025
*****
Nguyễn Tiến (bài 2)
BỮA TẨY TRẦN
Huynh mời bạn hữu kết tình thân
Cụng chén cùng vui bữa tẩy trần
Khổ nhục quai hàm ăn đẫy món
Đuôi bò lẩu cá đợi nhừ gân
Nhiều ông muốn học đường thi bảo
Lắm chuyện làm mê cảnh vũ vần
Vỗ nổ non đùi ! ôi thiếu đệ
Dô nào cạn hết tưởng đàn ngân .
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Màu thời gian
Vơi đầy nẻo cuối vẹt mòn thân
Mỏi quãng đường qua lấm bụi trần
Dãi nạn bao lần tơi tả gối
Dầm tai mấy bận rã rời gân
Mơ vàng cạn thắm đầu khô cỗi
Nghiệp lớn tàn phai chữ dở vần
Thấy cả chân trời đang thẫm lại
Chuông chùa vọng tiếng đã hòa ngân
*****
Nguyễn Thanh Hùng
Bài thơ rất hay, ý rất sâu nhưng cũng không kém phần băn khoăn. Nó đã nói lên tất cả thực trạng của “Bước Cuối” dường như quá đủ rồi. Thôi thì còn khắc nào ta hãy cứ lạc quan say với thơ, vui với bạn, biết đâu rằng sẽ kéo dài thêm bước cuối phải không anh Bụi Thời Gian?
TÌNH BẠN TÌNH THƠ
(Chánh nữu)
Thơ càng gắn quyện nghĩa tình thân
Chén tửu cùng say ngã cuộc trần
Giữa mảnh trăng thềm ta luyện sức
Bên làn gió biển bạn rèn gân
Đường thi bất cập kham từng chữ
Lục bát trầm luân khổ mỗi vần
Cảo chuốt thanh từ tuy vẫn hạn
Nhưng lòng rộn rã bổng trầm ngân
NTH 06/10/ 2025









.jpg)





