VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

KHOẢNG LẶNG XƯA

"...Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay..." Trích thơ Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử

KHOẢNG LẶNG XƯA (THTK)


THUYỀN lả lơi tình cũng chợt lay
AI quên khoảng lặng dấu yêu này
ĐẬU bao mùa ngắm rừng hoa cũ
BẾN mộng xưa chờ mỗi cảnh say
SÔNG lật bãi chiều xô cát mỏng
TRĂNG se mặt nước rã sương dày
ĐÓ chưa nỡ bỏ hoàng hôn muộn
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY ./.

LCT O1/O4/2O26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét