VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

HỒN HOANG

HỒN HOANG


Cọng cỏ mơ màng bãi nắng trưa
Cành hoa chín mộng thải hương bừa
Thương người thiếu phụ sầu hiên cũ
Tưởng bóng nhân tình vọng ngõ xưa
Lá giữa mùa đang cuồn cuộn đổ
Chiều bên cửa lại nhớ nhung thừa
Khung trời kỷ niệm giờ hoang vắng
Vẫn thẳm sâu lòng ngọn sóng đưa ./.

LCT 28/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TẠI NẮNG NUNG

Cô nàng mệt mỏi giữa hè trưa
Nắng hững hờ nung lại rải bừa
Rọi thẳng căn phòng trên gối cũ
Xuyên dài gác tạm chỗ tình xưa...
Hoài mơ cuộc ái thôi đừng đổ
Mãi ước giờ ân khỏi chịu thừa
Để bão tâm hồn không vội lắng
Cho ngày thác loạn vẫn còn đưa.

29/6/2024.
*****
Hoành Trần
VỢ HIỀN!
Xe em ghé lại cũng vừa trưa,
Đói bụng cho nên cứ đậu bừa,
Rồi gọi phần ăn theo kiểu cũ,
Và thêm mấy thứ giống như xưa,
Bởi luôn toan tính nên kêu đủ,
Cũng tại so đo chẳng gọi thừa,
Bởi vậy chồng con luôn gắn bó
Lảnh lương đầu tháng lại về đưa!
HT
29/6/24
*****
Phạm Niêm
THƠ: HỒN HOANG.
----
Xác phượng rơi đầy buổi hạ trưa.
Trầm tư khoắc khoải dạ như bừa.
Miên trường một bóng tình nhân  cũ.
Mãi nhớ riêng mình kỉ niệm xưa.
Tự trách yêu người nên thống khổ.  
Hờn chi nhặt lấy mảnh đau  thừa.
Vọng về dĩ vãng hồn hoang vắng.
Chạnh thảm sâu lòng cuộn sóng đưa.

Phạm Niêm.
*****
Đăng Khoa Lê
.              ẢO  ẢNH

Ve sầu khắc khoải giữa vườn trưa
Phượng rã rời buông lối bộn bừa
Có phải rơi vào trang vở cũ
Hay là  gợi nhớ bóng người xưa
Sầu duyên chẳng sánh nên đành lỡ
Tủi phận nào so đã biết thừa
Kỉ niệm hao mòn theo tuổi tác
Qua rồi ảo mộng một thời đưa

         L Đ K 29/06/24
*****
Trần Đình Tấn
NGƯỜI ẤY THOẢNG QUA

Nắng Hạ hanh nồng những buổi trưa
Luồn vô trí não khổ tâm bừa
Khi còn giấc mộng người yêu cũ
Gã nhớ ân tình kỉ niệm xưa
Hoạ cảnh vào thơ buồn bã vấy
Chờ tin tới chị lẳng lơ thừa
Bao mùa vẫn đợi từng đêm thoả 
Bỏ giữa tâm hồn vạt gió đưa./.
29/6/2024
*****
Lê Minh
GIAO MÙA 

Phượng đỏ rơi đầy giữa lối trưa
Loài ve trốn nhịp thả hơi bừa
Thương chiều gió trở bên thềm cũ
Nhớ buổi sương tràn cạnh ngõ xưa
Vẫn dấu thời gian vừa bỏ lỡ
Thì khung kỷ niệm chỉ thêm thừa 
Khi mùa hạ mới tuồn song cửa 
Khắc khoải bên lòng dạo tiễn đưa
LM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét