VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

CHIỀU EM VỀ

CHIỀU EM VỀ


Em về buổi nắng đã tàn hơi
Để nét buồn riêng đẫm lệ cười
Chiếc võng xưa mòn dăm sợi lẻ
Cung đàn cũ đứt vạn vòng lơi
Còn đây chén rượu tình năm cũ
Vẫn đó dòng thi mộng nửa vời 
Gột rửa hương thầm hôm tiễn cuối 
Cho sầu muộn chết giữa chiều rơi ./.

LCT O3/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
MÒN HƠI

Hôm này gã mệt đến mòn  hơi
Vẫn có bờ môi nhoẻn nụ cười
Tiếc mãi ân tình con vợ bỏ
Thương gì kỉ niệm với chồng lơi
Buồn đây cảnh tháng sầu năm cũ
Khổ đó mùa mưa đợi giữa vời
Một mảnh trăng tàn sau ngõ núi
Mong nàng cứ buộc để đừng rơi
03/6/2023
* bn
*****
Hà Ngân
NGỠ 

Ai nhắc em mà bỗng hắt hơi
Rồi nghe vớ vẫn tự nhiên cười 
Nghi người trộm nhớ hò thơ thẩn
Ngỡ họ yêu thầm hát lý lơi
Đến lúc chàng đi xa diễu vợi
Và khi nẫu đã bước xa vời
Mới hay.. tưởng tượng mà chi nhỏ !
Để tự âm thầm lệ mãi rơi...

Ngânha
*****
Phượng Phượng
CHIỀU QUA LỐI HẸN

Lạnh lẽo quê nghèo lịm khói hơi
Chiều qua lối hẹn tiếng ai cười
Nghe đời lắng đọng dồn thơ chảy
Thấy mộng sâu chìm đẩy sóng lơi
Dẫu bến tàn trăng trời vắng vẻ
Dù đêm trở gió cảnh xa vời
Ta thề mãi một lòng chung thủy
Để chốn đi về lệ chẳng rơi/

NPP 03/06/2023
*****
Trần Đình Tấn
DỄ HẾT HƠI

Đợi ả bao mùa dễ hết hơi
Còn chi thắm đượm lẫn vui cười
Hôm này ước nguyện yêu bà lẻ
Bữa đó mong cầu khỏi vợ lơi
Thấy mảnh tình riêng giờ mãi buộc
Nhìn manh chiếu cũ thuở luôn vời
Đêm sầu hũ rượu vơi lần cuối
Để tóc em thề đỡ rụng rơi
03/5/2023
*****
Le Nguyen
CÕI MỘNG

Dõi cảnh mây vần muốn hụt hơi 
Từ trong cõi mộng thấy ai cười
Em về tiếng nhạc như còn vẳng
Nhỏ đến cung đàn cũng nhẹ lơi
Lại tưởng nhân tình mơ chốn cũ
Ngờ đâu lữ  khách mộng xa vời
Đêm tàn chợt nhớ bờ môi mỏng
Gió thoảng hiên buồn vụn vỡ rơi

LM 
*****
Tòng Trần
THIẾU HƠI...

Đợi mãi chưa về...ngủ thiếu hơi 
Nằm queo một đống lão không cười
Đêm tàn xót ruột buồn tim lã
Cảnh vắng thương nàng não dạ lơi
Cũng bởi nhiều hôm đành chịu cách
Là do mấy buổi nỡ chia vời
Dung hình của thiếp...chờ sao được
Dáng ngọc bên chàng chẳng dễ rơi.
03/6/2023.
*****
Dinh Tuan Minh
SAU NGÀY HỘI KHÓA
Buổi ấy em về ngỡ hụt hơi
Nhìn sang vắng lặng những câu cười
Như vừa oán hận nơi suồng sã
Tựa vẫn căm hờn chốn lả lơi
Ngõ nhỏ sầu xen cùng gió tạt
Đường xưa tủi lẫn với sương vời…
Đâu ngờ khắc khoải vì ly biệt
Nhớ cảnh quây quần lệ mãi rơi
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.             ĐỜI CHA

Nắng hạ ao hồ nước toả hơi
Mình cha mặc mỗi áo tơi cời
Sâu bùn dưới ruộng không hề nghỉ
Cạn luống trên đồng chẳng để lơi
Tháng đợi cây trồng vươn quá chậm 
Mùa trông lúa gặt đến xa vời
Thân cò lặn giữa bờ sông vắng
Tiếc nhặt nơi lầy hạt thóc rơi

         L Đ K 03/06/23

1 nhận xét: