VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

BƯỚC LỠ

 BƯỚC LỠ


Lỡ bước đời qua nửa chặng đường
Quay nhìn chỉ thấy một màn sương
Miền  trăng  xứ  sở  khô  dòng  lệ
Khoảnh mắt tinh nhân đẹp lẽ thường
Có những đêm ngồi mơ vạn cảnh
Hay từng dạo đứng dõi ngàn phương
Trời quê gợn chấm mờ đen loãng
Đọng giữa hồn thơ muốn tỏ tường ./.

LCT 3O/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
CHIỀU  TRÊN QUÊ HƯƠNG

Chiều quê khói cuộn trải ven đường
Lá vẫn đau cùng những giọt sương
Chén rượu chiều mơ đời bất biến
Vần thơ tối mộng cõi vô thường
Trông từng cánh nhạn về muôn hướng
Tiếc những âm đàn rã bốn phương 
Chọt thấy ngày vui rời ngưỡng cửa
Niềm vui khép chặt dưới chân tường

NPP 30/06/2023
*****
Tòng Trần
MẤY AI TƯỜNG

Ngày nay bước lại mỗi con đường
Cảnh cũ đang nhìn lắm giọt sương
Nhớ thuở tình em đầy diễm lệ
Chờ đêm bóng ả mộng phi thường
Mong lần tái ngộ chiều muôn nẻo
Hẹn buổi tương phùng bữa khắp phương
Mãi đọng vào tim nào kẻ biết
Hoài lưu ở dạ mấy ai tường.
30/6/2023.
*****
Le Nguyen
TÌM QUÊN KỶ NIỆM 

Cùng nhau dạo bước mỗi con đường 
Nắng trải tan dần những hạt sương
Chỉ tiếc mây trời quanh cõi trược
Rồi đau ngọn gió giữa vô thường 
Cam lòng hái củi vui ngàn hướng
Chịu cảnh chăn lừa giỡn bốn phương 
Rõ biết nhân tình không trở lại
Tìm quên kỷ niệm phía sau tường 

LM
*****
Dinh Tuan Minh
LẠC BẾN
Đời trôi ngẫm lại thấy sai đường
Phận rũ phai nhiều tóc phủ sương
Lắm buổi bầy ranh từng giễu cợt
Nhiều khi đám trẻ đã coi thường
Thương ngày lặng lẽ băng ngàn nẻo
Tủi quãng âm thầm vượt tứ phương
Cũng chẳng tìm ra điều đặc sắc
Đành ghi nỗi cực dán vô tường
Đinh Tuấn MInh.
*****
Trần Đình Tấn
TÌM LẠI BỨC TƯỜNG

Dạo bước tìm em những nẻo đường
Mây còn lẩn quất đọng dày sương
Buồn đêm kẻ vắng thương sầu lệ
Khổ bữa người thưa nhớ lạ thường
Mỗi sáng đau lòng ta chọn cảnh
Đôi lần nẫu trí bạn nhìn phương
Từ đây nghĩa nhạt nào ai biết
Có lẽ tình xưa bị đổ tường
30/6/2023

3 nhận xét:

  1. MT sang thăm anh , đọc thơ XH hay. Tháng 7 mọi việc như ý anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em không quên và ghé thăm . Chúc em luôn vui và gặp nhiều may mắn nhé muctim

      Xóa