VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG


Quay về cảnh mẹ với mùa đông
Mỏi gánh thời gian giữa ruộng đồng
Mãi ước mong vườn hoa đỏ nụ
Luôn hoài vọng rẫy lúa vàng bông
Đường quê thuở nọ nhiều mây trắng
Chốn cũ giờ đây nhạt lửa hồng
Lại ngõ xưa tràn sương khói phủ
Khung trời quạnh quẽ có buồn không ?

LCT O1/12/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân 
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG 
( Y ĐỀ )

Bấc lạnh len về tiết trở đông
Chiều sương phủ trắng ở trên đồng
Đầu thôn phượng vĩ vừa trơ lá
Cuối ngõ xoan đào đã trỗ bông 
Làm nhớ cha choàng đôi áo vải
Rồi thương mẹ nhóm bếp than hồng
Giờ đây ký ức hoài lưu đọng
Giữa chốn quê người hỏi khóc không ?

Ngânha.
*****
Tòng Trần 
VỘI VÃ CON VỀ.

Mẹ ngóng con về giữa buổi đông
Màn sương lạnh giá trải trên đồng
Trông cành bưởi xám trồi bao nụ
Thấy chậu lan vàng nở những bông 
Bỗng giận hoàng hôn mầu chỉ trắng
Rồi than nguyệt lão sắc đâu hồng
Ai làm cõi dạ đầy mây phủ
Kẻ lại âu sầu có nỡ không...!
01/12/2022.
*****
Luong Tran 
QUÊ NHÀ VÀO VỤ

Trở lại quê nhà độ tiết đông
Trời hanh gió bấc thổi trên đồng
Triền đê chú bác be bờ lúa
Trũng rẫy cha còn đắp mẫu bông
Trải nghiệm bao năm người tựa sống
Trao nhau kiến thức tỉa lan hồng
Trông chờ được giá thành thu hoạch
Triển tiến theo thời bốn chấm không...

01/12/2022
*****
Phượng Phượng 
HOÀI NIỆM MÙA ĐÔNG

Lịm giữa khung trời cảnh tiết đông
Đường quê gió rụng nước quanh đồng
Mơ chiều nắng nhuộm tươi hàng liễu
Chán buổi mưa tràn kín chậu bông
Dẫu biết người đi rời mộng cũ
Dù cho kẻ ở níu đêm hồng
Thương đời thiếu phụ buồn đơn lẻ
Hỏi có ai còn nghĩ tới không/

NPP 01/12/2022
*****
Ngọc Bích 
BỐN MÙA THƯƠNG 

Lạnh cũng qua rồi có phải không 
Chiều nay bến Hạ lửa thêm hồng 
Sau nhà giậu mướp ra nhiều quả
Mé cổng vuông cà đậu trĩu bông
Vẫn hẹn tình xuân đầy khắp nẻo
Hằng mơ hạt lúa mẩy xanh đồng
Thu vàng mấy độ bờ thương hỡi
Dỗ mộng quay về sưởi ấm đông./

   Bp01 .12 .2022 - Ngọc Bích 
*****
Ánh Dương 
SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo vương sầu buổi chớm đông
Miền quê mỗi độ nước dâng đồng
Vì mưa lẻ nhạn đành xa bóng
Bởi gió côi thuyền phải lạc sông
Mãi đắm vần thơ mùa hạ đỏ
Hoài say nét chữ sớm thu hồng
Con đường dạo đó chìm sương mỏng
Chỉ có trăng nằm quạnh quẽ không ,.,

KL 01.12,22
*****
Trần Đình Tấn 
GIỮA ĐÔNG

Gió lạnh đang về ở giữa đông
Nhìn khi thấy mẹ khổ trên đồng
Trong vườn chẳng lắm hoa tràn nụ
Cạnh ngõ không nhiều cúc trổ bông
Vẫn cảnh đời cha còn chịu đắng
Vừa hôm má chị đã trôi hồng
Ta buồn những chuyện rầu bao phủ
Để mãi bên mình có được không?
01/12/2022
*****
Sầu Riêng
MÙA ĐÔNG CỦA MẸ

Chốn cũ hoang tàn ảm đạm đông
Buồn khi nhớ cảnh mẹ trên đồng 
Hôm còn nặng gánh vì khoai củ
Bữa lại khom mình bởi lúa bông 
Khỏa vết mồ hôi nhòa giọt thẫm 
Choàng vai cổ áo bạc khăn hồng 
Muôn chiều vất vả nào than nhọc
Cuộc sống ai người hiểu rõ không?

Sầu Riêng: O2/12/2O22
*****
Trần Cao Thành
THỀM ĐÔNG

Một thoáng êm đềm giữa buổi đông
Cùng nhau thả bước dịu hương đồng
Cho từng kỷ niệm nồng trang giấy 
Để những ân tình đượm sắc bông
Nẻo cũ hoài ôm chiều nắng nhạt
Đường thưa khẽ đợi áng mây hồng
Nằm nghe nhịp thở đêm thầm ước 
Khắc mãi duyên này hỏi được không?

CT 02.12.2002

1 nhận xét: