VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

TÌNH BUỒN

TÌNH BUỒN


Rừng chiều gió đảo đẩy tan sương
Giọt lệ đêm qua ướt phố phường
Nửa khoảnh trời vàng lem luốc khói
Vài dòng rượu nhạt lửng lơ hương
Chơi vơi tiếng sóng buồn lòng biển
Lãng đãng câu thơ nhớ mái trường
Chán ngấy tình người ưa mộng mị
Đời sầu đốt cháy nghĩa văn chương ./.

LCT O2/O7/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân 
TỰA PHIM BUỒN 

Bây chừ mái tóc đã pha sương 
Dạo bước trời đêm giữa phố phường 
Phượng vĩ ban chiều rừng rực sắc
Lộc vừng buổi tối ngạt ngào hương
Rồi thương tuổi dại đầy cơ cực 
Để nhớ thời xuân mấy đoạn trường 
Chợt gió ùa qua từng chuyện vướng
Ta về xếp lại đóng thành chương .

Ngânha
*****
Tòng Trần 
DUYÊN SƠN NỮ 
Song thanh 

Phố núi chiều về bản phủ sương 
Cô sơn nữ vẫn...mến làng phường
Nào tìm cửa biển xa nơi dốc
Chẳng bỏ đồi chè vắng xứ hương
Dạ mộng sang xuân chàng giẫm ngõ 
Tâm mơ lại hạ thiếp rời trường 
Chờ ngày gắn bó yên gia phận
Sẽ mãi tràn đầy hạnh vạn chương. 
02/7/2022.
*****O
Trần Đình Tấn 
LẮM GIÓ SƯƠNG

Khổ sở buồn đời lắm gió sương
Hôm qua mệnh lệnh gửi về phường
Nhiều thằng sợ sệt đêm bay chỗ
Lắm đứa hằn thù buổi bỏ hương
Tại chị tham ô đành mất ghế
Do ông hối lộ phải rời trường
Từng ngày ngẫm nghĩ nhân tâm lạ
Những bữa ngồi tù hết mấy chương
02/7/2022
*****
Sầu Riêng 
NIỀM BUỒN

Giữa cõi chiều tàn đọng giọt sương
Chênh chao gót mỏi trở về phường 
Đường đời bỏ ngỏ hoang mây khói 
Nghiệp phận vầy vò úa sắc hương 
Cảm tủi hôm nao tình mộng đoạn 
Nghe đau lúc ấy cảnh sầu trường 
Còn chờ cuộc niệm nơi hư huyễn
Viết tiếp lời nguyền đã lỡ chương.

Sầu Riêng: O2/O7/2O22
*****
Phượng Phượng 
NGÕ CŨ CHIỀU TÀN

Ngõ cũ chiều tàn ướt át sương
Mây trôi lãng đãng ở ngoài phường
Ngồi mòn cuộc rượu nơi mưa  gió
Lại hận người tình chốn cố hương
Chẳng phải do thu vàng vắng lớp
Nhưng không tại hạ trắng rời  trường
Rồi nhìn chiếc lá rơi qua cửa
Để kẻ buồn đời viết mấy chương/

Npp 02/07/2022
*****
Đình Diệm 
HOANG CHIỀU NGÕ VẮNG
Hoang chiều ngõ vắng tỏa mù sương
Ánh điện lung linh trải phố phường
Lối cũ chừ đây đà nhạt sắc
Vườn tình buổi ấy đã phai hương
Thương về nghĩa bạn thời qua ấy
Nhớ đến tình thơ thuở đến trường
Gửi gắm tâm tư về vạn lối
Nghe sầu dệt lại một vài chương
Hương Thềm Mây 2.7.2022

2 nhận xét:

  1. Hoàng hôn man mác tỏa lan sương
    Lòng ngẩn ngơ đau dạ chán chường
    Ngõ vắng hoang sơ vàng cỏ úa
    Tình buồn buông thả khắp muôn phương...

    HN sang thăm chia sẻ chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về phố đã trắng màn sương
      Ngõ vắng xôn xao bỗng khác thường
      Gác nhỏ xưa buồn thương bếp mộng
      Con đường cũ ướt giỏ chiều vương...
      Cảm ơn em thăm và lưu thơ . Luôn vui và hạnh phúc em nhé Hằng Nga

      Xóa