VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

KHÔNG CÒN GÌ CHO NHAU

KHÔNG CÒN GÌ CHO NHAU


Thôi đành phải vậy bước về không
Bỏ hết đằng sau nghĩa vợ chồng
Hắn mải mê tìm trăng cõi mộng
Ta sờ soạng kiếm lửa mùa đông
Triền xuân nhạt dẫu đầy hoa trắng
Ngõ hạ buồn nhưng đủ nắng hồng
Lại cảnh thu sầu giăng lối cũ
Nên chiều cổ độ chín tầng giông ./.

LCT O4/O7/2O22

KHÔNG CÒN GÌ CHO NHAU

Thôi đành phải vậy bước về không
Bỏ hết đằng sau nghĩa vợ chồng
Hắn mải mê tìm trăng cõi mộng
Ta sờ soạng kiếm lửa mùa đông
Triền xuân nhạt dẫu đầy hoa trắng
Ngõ hạ buồn nhưng đủ nắng hồng
Lại cảnh thu sầu giăng lối cũ
Nên chiều cổ độ chín tầng giông ./.

LCT O4/O7/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng 
GIỮA KHOẢNG KHÔNG... 

Bước vội đi về giữa khoảng không
Sầu mang bất hạnh phải xa chồng
Xuân nào lại giữ màu Thu góa 
Hạ chẳng nên gìn sắc cõi Đông
Vẫn cứ hoài đau vì để bạc
Và đang mãi buốt bởi khơi hồng 
Ân tình cuốn sạch vào mưa bão
Chỉ nghĩa bây giờ chịu gió giông. 
04/7/2022.
*****
Phượng Phượng 
NGÀN NĂM ĐỢI

Mãi đứng nơi này đợi biết không
Nhiều đêm trăn trở ngóng tin chồng
Trăng tàn mấy độ vì mưa biển
Nắng rã bao chiều bởi gió đông
Ước dỗ vần thơ ngày hạ trắng
Thèm nâng chén tửu giữa đêm hồng
Nhưng nào có được niềm mơ ấy
Bởi thế gian còn lắm bão giông/

NPP 04/07/2022
*****
Mặc Thế Nhân 
THÌ VỀ ĐI ĐỂ PHỤ NHAU 

Đã phụ nhau rồi có đúng không !?
Thì thôi phận liễu bến không chồng
Ngờ đâu rả nát ngày sương hạ
Những tưởng vuông tròn buổi chợ đông
Có phải đa đoan đời nữ sỹ
Hay là  phụ bạc mảnh tơ hồng
Than ôi cúi xuống mà đau đớn
Thạch Hãn buồn theo cuộc bão giông !?

Nguyễn Ngọc Cát Tường
*****
Sầu Riêng 

KHÔNG CÒN GÌ Ở NHAU

Lệ đẫm buông tràn trải lối không
Nhìn em lặng lẽ bước bên chồng 
Phiên sầu tỏa khắp mùa trăng hạ 
Cõi lụy bao toàn mảnh nắng đông 
Chết khoảng thời gian chờ đợi cũ 
Tàn khung kỷ niệm ước mơ hồng 
Hương tình úa rụng chiều thu đỏ
Để bóng xuân gầy dạt bão giông.

Sầu Riêng: O4/O7/2O22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét