VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

SÓNG GIÓ ĐỜI TA

SÓNG GIÓ ĐỜI TA

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Khâu lá thu buồn lại khá lâu
Sầu đông rụng trắng bãi sông đầu
Đệ lau mắt xám chiều đau lệ
Đâu ngõ trưa vàng nắng đỏ ngâu
Bố khẽ than đời con bé khổ
Bầu ra khóc cảnh mẹ ba rầu
Mợ chê cảnh khốn còn mê chợ
Câu sống không bằng cái cống sâu.

LCT 18/O9/2O21

2 nhận xét:

  1. Mấy ngày trước có ghé thăm anh LCT,đọc bài thơ Họ Không Về Nữa,rất xúc động.
    Bận quá,nay mới họa được,gởi anh góp vui.
    Chúc anh sức khỏe,an lành.

    TRẺ MỒ CÔI

    Đứt ruột vời trông phía mỏi mòn
    Khuyết vành trăng rụng xuống triền non
    Lời cha nhắn gió…không về nữa
    Bóng mẹ thành mây…chẳng sống còn
    Bởi dịch hung tàn xô sóng dữ
    Hay đời lãnh đạm giẫm lòng son
    Bấp bênh cơm áo nương nhờ phố
    Tro cốt nhiều thêm cái hũ tròn !
    Lý Đức Quỳnh
    17/9.2021

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đồng cảm và hoạ thơ . Chúc luôn vui và sức khoẻ Quỳnh nhé . Thân ái !

      Xóa