VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

MÙA LÁ RỤNG

MÙA LÁ RỤNG

(Thuận nghịch độc) 

Đêm rụng lá tràn ngõ đến nay
Sóng chao bờ đuổi nước hôm rày
Thềm đen khói đọng lùa sương trắng
Gác lạnh thu tàn giấu lệ cay
Thêm biển gió buồn trăng lại tối
Rụng hoa vườn ửng nắng qua ngày
Mềm chân dấu muộn sầu khuya sớm
Êm bước mỗi lần thả gót quay...

Quay gót thả lần mỗi bước êm
Sớm khuya sầu muộn dấu chân mềm
Ngày qua nắng ửng vườn hoa rụng
Tối lại trăng buồn gió biển thêm
Cay lệ giấu tàn thu lạnh gác
Trắng sương lùa đọng khói đen thềm
Rày hôm nước đuổi bờ chao sóng
Nay đến ngõ tràn lá rụng đêm ./.


LCT 27/O8/2O21

2 nhận xét:

  1. Hôm qua ghé thăm anh LCT đọc bài thơ Mong Manh.Họa không kịp,nay mang sang góp vui.
    Chúc anh LCT luôn được an vui,mạnh khỏe.

    TÙ MÙ

    Sương sớm lờ mờ buổi chớm thu
    Nhìn ra,ngó lại cũng tù mù
    Trà thiu nhạt chén hoài suông ngậm
    Rượu hẩm khô bầu vẫn cố tu
    Mong xỉn để lòng quên cũ hận
    Muốn say cho trí lãng xưa thù
    Dân đen lắm khổ còn thêm dịch
    Sinh tử phạc phờ vực thẳm đu
    Lý Đức Quỳnh 27/8/2021

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Quỳnh ghé thăm và hoạ thơ . Chúc Quỳnh và gia đình luôn an vui mạnh khoẻ vượt qua đại dịch nhé . Thân ái!

      Xóa