VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

BẾN ĐỜI HẮT HIU

BẾN ĐỜI HẮT HIU

(Thuận nghịch độc)


Ta bước mỏi chiều lạnh thoáng hơi
Gió trăng sầu mộng hắt hiu đời
Tà huy bóng ngã rừng mây vắng
Xế ngõ mưa lùa cảnh nắng vơi
Xa thẳm điệu tình ru khản tiếng
Lắng sâu dòng lệ nuốt đau lời
Mà thôi thế cũng rồi duyên nợ
Ca xướng biển buồn sóng lả lơi...


Lơi lả sóng buồn biển xướng ca
Nợ duyên rồi cũng thế thôi mà
Lời đau nuốt lệ dòng sâu lắng
Khản tiếng ru tình điệu thẳm xa
Vơi nắng cảnh lùa mưa ngõ xế
Vắng mây rừng ngã bóng huy tà
Đời hiu hắt mộng sầu trăng gió
Hơi thoáng lạnh chiều mỏi bước ta ./.


LCT 13/O5/2O21

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TÀN MỘNG
(Thuận nghịch độc)
Ta vì mộng để úa tàn hơi
Bước lỡ đường xưa tiếc mãi đời
Tà với chính chung hồi mõ điểm
Rủi cùng may mặc kiếp tình vơi
Xa luân chuyển lối đưa sầu cuộc
Thế sự đàm câu luận rã lời
Mà vậy cũng đau dù lại nhắc
Ca hoài vẫn tủi khúc chiều lơi.
Đọc ngược :
Lơi chiều khúc tủi vẫn hoài ca
Nhắc lại dù đau cũng vậy mà
Lời rã luận câu đàm sự thế
Cuộc tàn đưa lối chuyển luân xa
Vơi tình kiếp mặc may cùng rủi
Điểm mõ hồi chung chính với tà
Đời mãi tiếc xưa đường lỡ bước
Hơi tàn úa để mộng vì ta.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
PHỐ NÚI
(Thuận nghịch độc)
Thuận.
Ta chào phố núi thoảng nồng hơi
Gió trải vườn thêm mát tuổi đời
Tà nguyệt cảnh thơ hồn đọng lắng
Vãn chiều tình bậu nỗi đầy vơi
Xa khơi vạn lũng rừng vờn lá
Cách dặm ngàn phương ngõ gọi lời
Mà được nối thương thân miết mãi
Ca lời tặng bạn để đừng lơi.
Nghịch
Lơi đừng ,để bạn tặng lời ca
Mãi miết thân thương nối được mà
Lời gọi ngõ phương ngàn dặm cách
Lá vờn rừng lũng vạn khơi xa
Vơi đầy nỗi bậu tình chiều vãn
Lắng đọng hồn thơ buổi nguyệt tà
Đời tuổi mát thêm vườn trải gió
Hơi nồng thoảng núi phố chào ta.
Mộng Hoài Nhân
Đa Lạt
13/5/2021
*****
LY KHÚC HOÀNG HÔN
(thuận nghịch độc)
Thuận
Ta rời ngõ sớm nắng tàn hơi
Nhạc khúc dìu chân bước lặng đời
Tà tịch bóng trăng sầu lá rụng
Nổi chìm mây nước đọng sương vơi
Xa đưa sóng biển âm lồng tiếng
Nhẹ đẩy hồn đêm bến vọng lời
Mà lụa trắng nhung mềm hạ cuối
Ca tình bản tấu dạo chiều lơi
Nghịch
Lơi chiều dạo tấu bản tình ca
Cuối hạ mềm nhung trắng lụa mà
Lời vọng bến đêm hồn đẩy nhẹ
Tiếng lồng âm biển sóng đưa xa
Vơi sương đọng nước mây chìm nổi
Rụng lá sầu trăng bóng tịch tà
Đời lặng bước chân dìu khúc nhac
Hơi tàn nắng sớm ngõ rời ta/
NPP 12/05/2021
*****
KẺ THỪA HƠI
THUẬN NGHỊCH ĐỘC
THUẬN
Ta hờn giận mãi kẻ thừa hơi
Mắng chửi rồi chê oán giữa đời
Tà nắng dỗi duyên sầu nghĩa cạn
Xế chiều than phận tủi tình vơi
Xa thầy bữa mỏi do khàn tiếng
Bỏ bạn ngày đau tại khản lời
Mà thế họ đâu cần đỡ giúp
Ca dừng cảnh rũ sắc dần lơi
NGHỊCH
Lơi dần sắc rũ cảnh dừng ca
Giúp đỡ cần đâu họ thế mà
Lời khản tại đau ngày bạn bỏ
Tiếng khàn do mỏi bữa thầy xa
Vơi tình tủi phận than chiều xế
Cạn nghĩa sầu duyên dỗi nắng tà
Đời giữa oán chê rồi chửi mắng
Hơi thừa kẻ mãi giận hờn ta
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Thế An
QUAY VỀ LỐI CŨ
(Thuận - nghịch độc)
Ta chờ ngõ trúc bóng lồng hơi
Cũ lối về qua thoảng mộng đời
Tà xẻ áo thanh đường cát mịn
Nắng đùa hoa bạc nỗi chiều vơi
Xa mờ nhạt cảnh theo làn gió
Nhẹ thoáng trầm quê ở tiếng lời
Mà thế cũng hay dàn lại ý
Ca hòa khúc ngược lẽ nào lơi…
Lơi nào lẽ ngược khúc hòa ca
Ý lại dàn hay cũng thế mà
Lời tiếng ở quê trầm thoáng nhẹ
Gió làn theo cảnh nhạt mờ xa
Vơi chiều nỗi bạc hoa đùa nắng
Mịn cát đường thanh áo xẻ tà
Đời mộng thoảng qua về lối cũ
Hơi lồng bóng trúc ngõ chờ ta.
Nguyễn Thế An
*****
Thái Chung
MÀ CŨNG THẾ THÔI
(Thuận nghịch độc)
Ta gì ngóng vận tiếp hà hơi
Cuộc lữ dừng chân rối huyễn đời
Tà nguyệt đắm khuya đàn gió thoảng
Đắng tình mơ ảo mộng chiều vơi
Xa rồi kẻ hẹn vương lòng trí
Bặt mãi người buông rộn tiếng lời
Mà đấy phận an bài hóa tạo
Ca nhiều há lặng bể sầu lơi ?
Đọc ngược:
Lơi sầu bể lặng há nhiều ca
Tạo hóa bài an phận đấy mà
Lời tiếng rộn buông người mãi bặt
Trí lòng vương hẹn kẻ rồi xa
Vơi chiều mộng ảo mơ tình đắng
Thoảng gió đàn khuya đắm nguyệt tà
Đời huyễn rối chân dừng lữ cuộc
Hơi hà tiếp vận ngóng gì ta !
0686 H,13/5/2021
Thái Chung

6 nhận xét:

  1. Ghé thăm Lê Cảnh Tiến .. Đọc bài thơ bến đời hay lắm .. Xin chúc mừng

    Trả lờiXóa
  2. MT sang thăm anh . Đọc thơ hay . Cuối tuần an vui anh nhé

    Trả lờiXóa
  3. Dạ Ngọc Dung sang thăm nghe nhạc và thưởng thức thơ thuận nghịch hay,chúc ngày nghĩ như ý anh trai hén...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều . Chúc em vui vẻ và may mắn nhé Ngọc Dung

      Xóa